CSGT mở đường 11km kịp thời hỗ trợ sản phụ

CSGT mở đường 11km kịp thời hỗ trợ sản phụ
2 ngày trướcBài gốc
Đại úy Nguyễn Tuấn Phong, Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt và Đại úy Trịnh Văn Dương (Tổ TTKS B94B - Đội 6) cho biết vẫn chưa hết hồi hộp khi nghĩ về "nhiệm vụ đột xuất" vào sáng nay (24/3).
"Mặc dù không phải lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mở dẫn đường cho những trường hợp đưa người dân đi cấp cứu, nhưng khi đối mặt với tình thế một sản phụ đang chuyển dạ, sắp sinh, lại đang di chuyển trên vào đúng khung giờ cao điểm, giao thông phức tạp, cán bộ chiến sĩ chúng tôi nhận thức được trách nhiệm vô cùng lớn của mình trong việc hỗ trợ đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời" - Đại úy Phong cho biết.
Trước đó, vào hồi 7h30 sáng nay (24/03), khi đang làm nhiệm vụ tuần lưu trên tuyến Vành Đai 3 trên cao, tổ công tác nói trên nhận được đề nghị hỗ trợ của người điều khiển xe oto BKS: 30L-383.23 về việc nhờ lực lượng CSGT ưu tiên mở đường cho xe chở sản phụ chuyển dạ, sắp sinh tới viện.
Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo sự việc đến Ban chỉ huy đơn vị. Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 lập tức chỉ đạo tổ công tác sử dụng xe oto TTKS (BKS: 29A-017.13) dẫn đường từ ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến bệnh viện Đa Khoa Phương Đông (số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Lực lượng chức năng sử dụng xe chuyên dụng mở đường đưa sản phụ đi cấp cứu.
"Quãng đường khoảng 11km trong giờ cao điểm buổi sáng thực sự rất áp lực với chúng tôi. Làm sao để đưa sản phụ đến bệnh viện nhanh chóng, an toàn và vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình giao thông chung" - Đại úy Trịnh Văn Dương chia sẻ.
Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm trong hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, đến khoảng 7h45 cùng ngày, tổ công tác đã kịp thời dẫn đường đưa sản phụ trên đến viện an toàn. Người nhà sản phụ đã thông tin tới đơn vị tình hình và gửi lời cảm ơn đến tổ công tác.
Sản phụ được đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn, kịp thời.
"Thực sự rất cảm ơn các chiến sĩ đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình, đưa vợ tôi đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nếu không có tổ công tác mở đường, không biết đến bao giờ mới đến được bệnh viện", anh Quốc Trường - chồng sản phụ cho biết.
Hành động của các cán bộ chiến sĩ một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm cao trong công tác của lực lượng, "ở đâu cần, có CSGT".
Diệu Phú
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/csgt-mo-duong-11km-kip-thoi-ho-tro-san-phu-316797.htm