Trước đó, khoảng 9h sáng 17/6, tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Vũ Trung Đức làm tổ trưởng trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì phát hiện một cháu bé đứng gần khu vực bến xe Mỹ Đình và khóc rất nhiều, tâm trạng lo lắng.
Thiếu tá Vũ Trung Đức cùng hai mẹ con bé trai đi lạc.
Tiếp cận hỏi han, tổ công tác được cháu bé cho biết đang bị lạc bố mẹ nhưng không nhớ được bất cứ thông tin nào của gia đình và chỉ nắm được rằng đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Du.
Sau khi báo cáo nhanh về chỉ huy đơn vị, tổ CSGT liền đưa cháu bé về trụ sở để nghỉ ngơi chăm sóc và khẩn trương tiến hành xác minh thông tin. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Cảnh sát đã kết nối được với gia đình cháu bé.
Vui mừng ôm con vào lòng, chị N.T.T. (SN 1978) cho biết, sáng nay có cho con trai là cháu N.M.Đ. đi chơi tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 (số 17 Phạm Hùng) nhưng không may bị lạc bé. Gia đình rất lo lắng, đi tìm khắp xung quanh Cung Thiếu nhi mà không thấy nên đã trình báo Công an phường để được giúp đỡ. Tâm trạng căng thẳng, lo âu chỉ được gỡ bỏ sau cuộc điện thoại của cán bộ Đội CSGT số 6.
Thay mặt cả gia đình, chị N.T.T. đã viết thư cảm ơn gửi các Đội CSGT số 6 cũng như các CBCS đã trực tiếp giúp đỡ bé N.M.Đ qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của lực lượng CSGT Thủ đô trong lòng nhân dân.
Trường Thắng