Cử Á hậu 3 đi thi quốc tế, Miss Earth Vietnam liệu có cùng chung số phận với Miss Grand?

Cử Á hậu 3 đi thi quốc tế, Miss Earth Vietnam liệu có cùng chung số phận với Miss Grand?
5 giờ trướcBài gốc
Mới đây, thông tin Trịnh Mỹ Anh - Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2025 đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng fan sắc đẹp. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử nhan sắc Việt, một Á hậu 3 được chọn chinh chiến ở đấu trường quốc tế lớn, thay vì Hoa hậu hoặc Á hậu 1 như thông lệ.
Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 - Trịnh Mỹ Anh đại diện cho sash Việt ở đấu trường Miss Earth 2025.
Theo chia sẻ của ông Phạm Duy Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam, việc lựa chọn Trịnh Mỹ Anh đến từ sự chủ động và tinh thần cầu tiến của người đẹp. "Chính việc cô ấy tự xin đi thi đã làm chúng tôi thấy rõ sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của một đại diện Việt Nam xứng đáng", ông nói.
Tuy nhiên, quyết định này lại khiến cộng đồng "beauty queen" không khỏi lo lắng. Trong bối cảnh dải sash Việt tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế đang dần mất vị thế, việc cử một Á hậu 3 tham gia Miss Earth - cuộc thi nằm trong BIG 6 các đấu trường nhan sắc lớn toàn cầu đã khiến nhiều người e ngại, đặt câu hỏi liệu rằng lịch sử "trắng tay" như Miss Grand có lặp lại.
Khi dải sash Việt dần trượt dài ở đấu trường quốc tế
Chỉ vài năm trước, Việt Nam còn là cái tên được đánh giá cao trên bản đồ nhan sắc thế giới khi liên tục lọt top hoặc đạt thành tích ấn tượng ở nhiều đấu trường lớn. Tuy nhiên, hai năm gần đây, chuỗi "mất điểm" liên tiếp đang khiến vị thế này lung lay rõ rệt.
Tại Miss Grand International 2025, đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Yến Nhi không lọt nổi top 20 - một kết quả gây thất vọng, nhất là khi Việt Nam từng được xem là quốc gia mạnh của cuộc thi này. Trước đó, năm 2024, Quế Anh cũng ra về "tay trắng". Hai năm liên tiếp out top là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng sash Việt không còn giữ được sức hút như trước.
Trong khi đó, các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Philippines,... vẫn cho thấy sự đầu tư bài bản về hình ảnh, kỹ năng, truyền thông và chiến lược chinh phục ban giám khảo quốc tế. Còn tại Việt Nam, nhiều cuộc thi trong nước lại rơi vào vòng xoáy "ăn xổi ở thì" khi chọn ra hoa hậu vội vàng, chưa kịp hoàn thiện kỹ năng, bản lĩnh và hình ảnh đã vội "đem chuông đi đánh xứ người".
Việc cử Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh chinh chiến ở đấu trường quốc tế khiến nhiều người e ngại.
Điều dễ nhận thấy là nhiều cuộc thi hoa hậu hiện nay đang diễn ra với mật độ dày đặc, kéo theo sự bão hòa và giảm sút chất lượng thí sinh. Trong khi thời gian chuẩn bị ngắn, công tác đào tạo, huấn luyện chưa kỹ lưỡng, thì áp lực truyền thông và kỳ vọng quá lớn lại khiến các người đẹp đuối sức khi ra đấu trường quốc tế.
Không chỉ thế, nhiều hoa hậu sau khi đăng quang còn vướng ồn ào đời tư, phát ngôn chưa phù hợp hoặc hình ảnh thiếu chỉn chu đã khiến khán giả trong nước mất niềm tin. Khi hình ảnh đại diện quốc gia không còn tạo được sự ủng hộ vững chắc trong nước, thì việc ghi điểm trước bạn bè quốc tế càng trở nên khó khăn hơn.
Từ chuyện Á hậu 3 "đem chuông đi đánh xứ người" và bài toán cấp thiết cho nhan sắc Việt
Không thể phủ nhận, Trịnh Mỹ Anh là gương mặt có kinh nghiệm, được đánh giá cao nhờ thần thái rạng rỡ, kỹ năng trình diễn tự tin. Tuy nhiên, việc để một Á hậu 3 đại diện Việt Nam tại một trong những đấu trường nhan sắc nằm trong BIG 6 vẫn khiến dư luận e ngại, đặt câu hỏi: "Liệu đây có phải là lựa chọn do thiếu người hay là nước cờ thử nghiệm liều lĩnh của đơn vị nắm bản quyền?".
Thực tế, ở các quốc gia có truyền thống mạnh về nhan sắc, đại diện được chọn đi thi quốc tế thường là những gương mặt được đào tạo chuyên sâu, có chiến lược hình ảnh và định hướng rõ ràng từ đầu. Trong khi đó, việc Trịnh Mỹ Anh được chọn đi thi chỉ sau thời gian ngắn đăng quang, lại ở vị trí Á hậu 3, phần nào cho thấy sự thiếu chuẩn bị dài hơi trong khâu tổ chức và quản lý thí sinh ở Việt Nam.
Không ít khán giả bày tỏ lo ngại rằng Miss Earth Vietnam có thể sẽ "giẫm lên vết xe đổ" của Miss Grand Vietnam - nơi mà đại diện Việt Nam liên tục "trắng tay" vì thiếu sự đầu tư chiều sâu và đào tạo bài bản.
Nhiều người e ngại Trịnh Mỹ Anh sẽ ít có cơ hội đi sâu như đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi tại Miss Grand International 2025.
Từ câu chuyện Miss Grand Vietnam trượt dài hai năm liên tiếp đến quyết định gây xôn xao của Miss Earth Vietnam, có thể thấy vấn đề cốt lõi đang nằm ở sự đầu tư dài hạn. Đã đến lúc các đơn vị nắm bản quyền hoa hậu trong nước cần nhìn nhận lại một điều rằng, đại diện Việt Nam đi thi quốc tế không chỉ là một người đẹp, mà là gương mặt đại diện cho cả hình ảnh đất nước, con người. Vì vậy, họ cần được lựa chọn, đào tạo và chuẩn bị như một đại sứ văn hóa thực thụ.
Trịnh Mỹ Anh có lẽ vẫn còn nhiều cơ hội để chứng minh năng lực của mình trên đấu trường Miss Earth 2025. Nhưng nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở sự tự tin và quyết tâm, mà thiếu đi chiến lược, định hướng và hậu thuẫn bài bản, thì rất có thể, Miss Earth Vietnam sẽ nối dài danh sách "đại diện trắng tay" của nhan sắc Việt trên bản đồ thế giới.
Tương lai của đại diện Việt Nam tại Miss Earth ra sao, có lẽ thời gian sẽ trả lời...
Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo 85-64-95 (cm). Người đẹp là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.
Được biết, Miss Earth 2025 dự kiến diễn ra tại Philippines với sự tham gia của gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/11/2025.
Nhật Minh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/miss-earth-vietnam-lieu-co-cung-chung-so-phan-voi-miss-grand-202510201326362445.html