Cụ bà 74 tuổi ở phường Bình Dương nghẹn ngào khi được sửa chữa nhà đã xuống cấp

Cụ bà 74 tuổi ở phường Bình Dương nghẹn ngào khi được sửa chữa nhà đã xuống cấp
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 12-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Bình Dương tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Lãnh đạo phường Bình Dương khởi công nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Sáu
Căn nhà của bà Đỗ Thị Sáu, 74 tuổi ở khu phố Phú Mỹ 4 được xây từ năm 2005 hiện đã xuống cấp, nhiều hạng mục không còn sử dụng được, cứ mưa là dột.
"Tôi sống một mình, không chồng con nên khó khăn trăm bề, mỗi tháng được 300.000 đồng tiền nhà nước hỗ trợ, không đủ ăn uống hàng ngày" - bà Sáu nói.
Bà Sáu hạnh phúc rớt nước mắt khi được địa phương quan tâm sửa chữa.
Hộ gia đình thứ 2 được phường Bình Dương hỗ trợ 80 triệu để sửa nhà là bà Nguyễn Thị Mực, 66 tuổi ở khu phố Phú Mỹ 1
Bà Mực bị tai biến nằm 1 chỗ nhiều năm nay, trong khi các con của bà đều gặp hoàn cảnh rất khó khăn nên căn nhà xập xệ, xuống cấp mấy chục năm nay không được sửa chữa. Đây là nơi sinh hoạt của 9 người trong 1 gia đình
Các thành viên trong gia đình vui mừng khi nhà sắp được sửa chữa khang trang hơn
Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo phường Bình Dương và TPHCM, mỗi công trình sửa chữa được hỗ trợ 80 triệu đồng, dự kiến thi công trong 2 tuần.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương, cho biết việc sửa chữa giúp gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định, tạo điều kiện để yên tâm lao động và cải thiện đời sống.
Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường.
Thanh Thảo
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/cu-ba-74-tuoi-o-phuong-binh-duong-nghen-ngao-khi-duoc-sua-chua-nha-da-xuong-cap-196251212162034375.htm