Theo HK01, một cụ bà ngoài 80 tuổi ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã khiến cả xã hội xôn xao khi đi đôi giày chỉ trị giá 15 nhân dân tệ (khoảng 50.000 đồng) đến ngân hàng chuyển khoản 3 triệu tệ (hơn 11 tỷ đồng).
Thấy số tiền quá lớn, nhân viên ngân hàng lo ngại cụ bị lừa nên lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, họ đã phát hiện danh tính khiến ai cũng kính nể: cụ là Mã Húc - nữ lính dù đầu tiên của Trung Quốc, từng tham gia chiến tranh giải phóng và chiến tranh Triều Tiên, với hơn 140 lần nhảy dù.
Cụ Mã Húc cho biết, bà và chồng – ông Nhan Học Dung, đều là cán bộ quân đội nghỉ hưu. Họ dự định chia làm hai đợt để quyên góp toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời là 10 triệu tệ (tương đương hơn 36 tỷ đồng) cho quê nhà ở huyện Mộc Lan, tỉnh Hắc Long Giang. Lần đầu chuyển 3 triệu vào tháng 9/2018, và lần hai vào tháng 4/2019. Toàn bộ số tiền được dùng cho giáo dục và các hoạt động cộng đồng.
Chia sẻ về lý do quyên góp, cụ Mã xúc động nói: “Tôi không thể quên cội nguồn. Lúc nhỏ tôi sống nhờ cơm của hàng trăm gia đình quê nhà. Nhờ có họ tôi mới lớn lên, mới được nhập ngũ. Tôi không thể quên từng gốc cây, ngọn cỏ nơi ấy”.
Cuộc sống của hai vợ chồng cực kỳ giản dị: sống trong căn nhà gạch cũ, đồ đạc sơ sài, chỉ dùng chung một chiếc điện thoại nắp gập đã hơn 10 năm tuổi. Vậy họ lấy đâu ra 10 triệu tệ?
Được biết, trong thời gian công tác, hai người dành trọn tâm huyết cho nghiên cứu khoa học, sáng chế thiết bị bảo hộ nhảy dù và áo dưỡng khí cho lính tác chiến ở cao nguyên. Những sáng chế này được cấp bằng sáng chế quốc gia và ứng dụng rộng rãi trong quân đội. Sau đó, họ tiếp tục đăng ký thêm nhiều bằng sáng chế khác, một số đã được chuyển nhượng thương mại hóa, mang lại thu nhập đáng kể. Nhờ lối sống tiết kiệm và kiên trì cống hiến, hai người đã âm thầm tích góp được khối tài sản lớn.
Câu chuyện của cụ Mã đã lan rộng khắp mạng xã hội Trung Quốc, nhận được vô số lời ngợi khen: “Thế giới vẫn còn những con người thật sự vô tư”, “Không tham lam là một dạng tu dưỡng, họ đã làm được”, “So với ngôi sao và influencer, đây mới là người đáng tôn trọng nhất”,...
Mia