Cụ Hoàng Thị Tám (98 tuổi, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội): Các anh chăm sóc như thế thì nhân dân vui lắm!

Cụ Hoàng Thị Tám (98 tuổi, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội): Các anh chăm sóc như thế thì nhân dân vui lắm!
5 giờ trướcBài gốc
Tôi đã gần 100 tuổi, sống qua 2 thế kỷ mà lần này mới chứng kiến trận bão lũ lớn như vậy. Nước lũ lên quá nhanh và rút thì rất chậm. Nhưng năm nay khác với cơn “đại hồng thủy” năm 1971 là chúng tôi được chính quyền nhanh chóng đưa đến nơi an toàn, chăm lo cái ăn hàng ngày, không ai phải lo lắng gì.
Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô thăm hỏi, tặng quà cụ Hoàng Thị Tám (98 tuổi, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tại điểm tạm cư tránh lụt
Lực lượng chức năng xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội giúp người cao tuổi di chuyển tới điểm tạm cư tránh lụt an toàn
Người cao tuổi như chúng tôi được các chiến sĩ công an, bộ đội đến tận nhà cõng ra khỏi vùng ngập lụt nên yên tâm lắm. Hôm nay lại được Báo An ninh Thủ đô lại đến thăm hỏi, tặng quà, động viên thế này thật quý hóa… Các anh cứ chăm sóc như thế thì nhân dân vui lắm, tôi cũng vui lắm, sẽ yên tâm sống khỏe, sống lâu.
Phú Khánh
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/cu-hoang-thi-tam-98-tuoi-xa-nam-phuong-tien-huyen-chuong-my-ha-noi-cac-anh-cham-soc-nhu-the-thi-nhan-dan-vui-lam-post590249.antd