Có người trực tiếp đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm, có người được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm không chỉ thể hiện trách nhiệm của người dân đối với đất nước mà còn là minh chứng cho tinh thần dân chủ, sự quan tâm chu đáo của chính quyền địa phương đối với mọi cử tri.
Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 24, đơn vị bầu cử số 4, không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ và trật tự. Ông Đỗ Mạnh Ứng, Tổ trưởng khu vực bỏ phiếu cho biết, tổng số cử tri tại khu vực là 3.615 người. Tính đến 12h30 phút, đã có 3.205 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 88,65%, cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của người dân đối với ngày hội lớn của địa phương.
Ông Nguyễn Văn Loan, Tổ phó Khu vực bỏ phiếu số 24, Đơn vị bầu cử số 4 cùng tổ công tác mang hòm phiếu phụ đến nhà cụ ông Nguyễn Đôn Kế, 108 tuổi. Ảnh: Công Phương
Theo ông Ứng, trong số các cử tri của khu vực có một trường hợp đặc biệt là cụ ông Nguyễn Đôn Kế, 108 tuổi, trú tại thôn 2A, xã Tây Phương. Do tuổi cao, sức yếu nên cụ không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu như nhiều năm trước. Để bảo đảm quyền bầu cử cho cụ, tổ bầu cử đã quyết định mang hòm phiếu lưu động đến tận nhà để cụ thực hiện quyền công dân của mình.
Khi tổ bầu cử đến nhà, ông Nguyễn Văn Loan, Tổ phó Khu vực bỏ phiếu số 24 đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chia sẻ với cụ Kế về việc tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến gia đình. Ông Loan cho biết, việc làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để những cử tri cao tuổi, cử tri gặp khó khăn trong đi lại vẫn có thể tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Cụ Nguyễn Đôn Kế bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của tổ bầu cử và chính quyền địa phương. Ảnh: Công Phương
Nghe những lời chia sẻ đó, cụ Nguyễn Đôn Kế không giấu được sự xúc động. Ở tuổi 108, mái tóc bạc trắng và đôi tay đã run theo năm tháng, nhưng ánh mắt cụ vẫn ánh lên niềm vui khi được cầm lá phiếu trên tay. Cụ bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của tổ bầu cử và chính quyền địa phương khi vẫn nhớ đến mình, giúp cụ có cơ hội thực hiện quyền công dân.
Khoảnh khắc cụ Kế tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu lưu động diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp. Đối với cụ, đó không chỉ là một hành động mang tính thủ tục mà còn là niềm tự hào của một người đã sống hơn một thế kỷ và vẫn được đóng góp tiếng nói của mình vào công việc chung của đất nước.
Không chỉ riêng cụ Kế, tại nhiều khu vực bỏ phiếu khác trên địa bàn xã Tây Phương, hình ảnh các cử tri cao tuổi tham gia bầu cử cũng để lại nhiều cảm xúc.
Các chiến sĩ Công an xã Tây Phương hỗ trợ ông Nguyễn Đình Bình nghỉ ngơi, uống nước sau khi bỏ phiếu. Ảnh: Công Phương
Tại Khu vực bỏ phiếu số 31, đơn vị bầu cử số 5, ông Nguyễn Đình Bình, 82 tuổi, trú tại thôn Bùng đã được người thân đẩy xe lăn đến điểm bỏ phiếu. Dù việc di chuyển gặp nhiều khó khăn nhưng ông Bình vẫn quyết tâm đến trực tiếp khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền của mình.
Tại đây, các thành viên tổ bầu cử đã tận tình hướng dẫn ông Bình về quy trình bỏ phiếu, giải thích rõ quyền và trách nhiệm của cử tri. Sau khi nhận phiếu, ông Bình cẩn thận nghiên cứu danh sách các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn. Với ông, mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa quan trọng bởi đó là sự gửi gắm niềm tin của người dân đối với những người đại diện cho mình.
Ông Bình chia sẻ rằng dù sức khỏe không còn tốt như trước nhưng việc đi bầu cử vẫn luôn là điều ông mong chờ. Theo ông, đây không chỉ là quyền lợi của người dân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và quê hương.
Cụ bà Đặng Thị Chín, 104 tuổi ở thôn Thạch, xã Tây Phương. Ảnh: Công Phương
Cũng trong ngày bầu cử, tại khu vực bỏ phiếu số 10, đơn vị bầu cử số 2 đặt tại nhà văn hóa thôn Thạch, cụ bà Đặng Thị Chín, 104 tuổi chia sẻ, từ khi còn trẻ đến nay, cụ đã trải qua rất nhiều kỳ bầu cử khác nhau. Mỗi lần đến ngày bỏ phiếu, trong lòng cụ luôn dâng lên cảm giác hồi hộp và phấn khởi. Với cụ, đó là một ngày đặc biệt – ngày mà mỗi người dân đều có quyền lựa chọn những người đại diện cho mình.
“Đi bầu cử là vui lắm. Mình được lựa chọn những người mà mình tin tưởng, những người có đức, có tài để thay mặt nhân dân làm việc cho dân”, cụ Chín chia sẻ.
Theo cụ, lá phiếu tuy nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Đó là sự thể hiện niềm tin của người dân đối với những người được lựa chọn để gánh vác công việc chung của địa phương và đất nước.
Dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước nhưng cụ Chín vẫn tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu và cụ cho rằng đó là một khoảnh khắc rất ý nghĩa. Đấy không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tự hào khi được góp phần vào công việc chung của xã hội.
Những câu chuyện như của cụ ông 108 tuổi Nguyễn Đôn Kế, cụ bà 104 tuổi Đặng Thị Chín hay ông Nguyễn Đình Bình đã góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp trong ngày hội bầu cử tại xã Tây Phương. Dù tuổi tác khác nhau, điều kiện sức khỏe khác nhau nhưng tất cả đều chung một tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào quyền làm chủ của nhân dân.
Việc tổ chức hòm phiếu phụ, hỗ trợ cử tri cao tuổi, cử tri gặp khó khăn trong đi lại cũng thể hiện sự chu đáo, nhân văn trong công tác tổ chức bầu cử tại địa phương. Nhờ đó, mọi cử tri đều có cơ hội thực hiện quyền công dân của mình một cách thuận lợi và trọn vẹn.
Công Phương - Tuyết Mai