Ở tuổi gần 80, ông Trần Văn Thanh tiếp tục có mặt tại Hà Nội để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Ông cho biết chuyến đi được giữ kín đến phút chót.
Khi vợ và hai con gái hỏi, ông chỉ úp mở, không nói rõ ngày đi hay phương tiện di chuyển. “Nhân lúc vợ đi chợ, tôi đã lén xách xe máy đi vì vợ không cho đi bởi lo cho sức khỏe của tôi”, ông kể.
Ông Trần Văn Thanh (sinh năm 1950, Nghệ An) một mình chạy xe từ Nghệ An ra Hà Nội để dự ngày Quốc khánh 2/9.
Dẫu biết vợ con lo lắng, ông Thanh vẫn muốn thực hiện ý nguyện được nhìn ngắm Thủ đô trong ngày trọng đại của dân tộc.
Tự thấy sức khỏe bảo đảm, ông quyết định... tự chạy xe máy.
Ông cho biết ông xuất phát từ Nghệ An lúc 8 giờ sáng 21/8, đến 11 giờ 30 phút ngày 22/8 thì đặt chân tới Hà Nội, sau khi nghỉ một đêm tại Ninh Bình.
Ông Thanh và chiếc xe máy cùng toàn bộ "quân, tư trang" rong ruổi về Thủ đô Hà Nội.
Hành trang của cựu binh U80 vẫn là chiếc xe máy cũ, vali màu hồng, hộp gỗ nhỏ đựng tư trang và đặc biệt là lá cờ đỏ sao vàng cắm sau xe, tung bay suốt dọc đường.
Trên hành trình dài, có lúc ông thấy hơi mệt, nhưng khi xe vừa vào tới Thủ đô, được người dân chào đón, trong lòng ông tràn ngập niềm phấn khởi. “Được có mặt ở Thủ đô dấu yêu vào dịp trọng đại này là mong ước lớn nhất của tôi”, ông Thanh chia sẻ.
Nguyễn Trung Hiếu