Ông Rodger Dudding (87 tuổi, doanh nhân đến từ Kent), hiện là chủ nhân của bộ sưu tập ô tô tư nhân lớn nhất tại Vương quốc Anh với hơn 450 chiếc xe – tổng giá trị ước tính lên tới 40 triệu bảng Anh (gần 1.400 tỷ đồng). Tất cả được lưu giữ tại Studio434 - gara trị giá 7 triệu bảng của ông ở hạt Hertfordshire, phía Bắc thủ đô London.
Ông Rodger Dudding đã có 60 năm sưu tập các dòng xe hơi.
Khởi đầu hành trình sưu tầm từ cách đây 60 năm, ông Dudding – được mệnh danh “Mr Lock Up” - tạm dịch là "Người giữ cửa" – nổi tiếng với việc sở hữu 24 chiếc Aston Martin Lagonda, bao gồm cả những mẫu xe đầu tiên và cuối cùng của hãng sản xuất ô tô thể thao Anh quốc.
Đáng nói, hãng xe Aston Martin chỉ sản xuất 645 chiếc Lagonda, nghĩa là một mình Rodger sở hữu tới 3,7% tổng sản lượng của hãng. Trong số đó có cả phiên bản Tickford đời 1984 độc đáo, chỉ có 4 chiếc được sản xuất, với thiết kế đặc biệt như ăng-ten TV hình boomerang gắn ở cốp.
Bộ sưu tập đắt giá của ông còn quy tụ hàng loạt mẫu xe quý hiếm như Jaguar XJ220, Honda NSX 1992, Ford Capri 1984, xe cứu hỏa Jaguar XJR đời 1995, Rolls-Royce,... Đặc biệt, chiếc Jensen Interceptor FF đời 1968 là chiếc xe đầu tiên Rodger mua để bắt đầu cho bộ sưu tập xe cổ. Ngoài ra, ông còn sưu tập cả mô tô hiệu Bentley.
Tuy sở hữu hàng trăm siêu xe và mẫu xe độc bản, nhưng Rodger cho biết chiếc ông trân trọng nhất lại là Morris Minor đời 1952, hiện chỉ trị giá khoảng 10.000 bảng. Chiếc xe này được cha ông tặng vào năm 1955, là khởi đầu cho tình yêu với ô tô và cũng là biểu tượng ký ức không thể thay thế.
“Nó hoàn toàn nguyên bản. Với tôi, một chiếc xe không nhất thiết phải đắt đỏ để trở nên đặc biệt. Đó là một tác phẩm nghệ thuật ba chiều, mang theo cả kỷ niệm và lịch sử,” ông chia sẻ về chiếc Morris Minor của mình.
Với ông Dudding, mỗi chiếc xe là một phần của quá khứ cần được gìn giữ. "Không phải ai cũng nghĩ đến việc lưu lại những giá trị này cho thế hệ sau. Đó là lý do tôi tiếp tục sưu tầm – không chỉ vì đam mê, mà còn vì trách nhiệm với lịch sử."
(Theo The Sun)
Hoàng Hiệp