Cụ rùa già nhất thế giới thành nạn nhân của lừa đảo tiền mã hóa

Cụ rùa già nhất thế giới thành nạn nhân của lừa đảo tiền mã hóa
3 giờ trướcBài gốc
Jonathan, con rùa già nhất thế giới, đã sống qua hai cuộc chiến tranh thế giới. Ảnh: PA.
Nhiều hãng tin lớn như BBC, Daily Mail USA Today đã đăng tải sai sự thật về cái chết của Jonathan, sau khi một tài khoản trên mạng xã hội X giả mạo bác sĩ thú y của chú rùa này thông báo tin buồn.
Bài đăng, được gán cho “Joe Hollins”, viết: “Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng Jonathan - động vật sống trên cạn già nhất thế giới - đã qua đời thanh thản hôm nay tại đảo Saint Helena.
Là bác sĩ thú y của nó trong nhiều năm, tôi rất vinh dự được chăm sóc, tự tay cho ăn chuối, ngắm nó tắm nắng và chiêm nghiệm sự điềm tĩnh đầy trí tuệ của nó. Jonathan để lại một di sản về sự bền bỉ và tuổi thọ, truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Hãy yên nghỉ, người bạn già. Bạn sẽ được nhớ mãi”.
Bài đăng này thu hút tới 2 triệu lượt xem và được nhiều cơ quan báo chí coi là thông tin thật. Tuy nhiên, xác minh của The Guardian cho thấy tài khoản trên thực chất có nguồn gốc từ Brazil.
Bác sĩ thú y thật - người không sử dụng mạng X - khẳng định: “Jonathan vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi tin rằng tài khoản mạo danh tôi trên X đang kêu gọi quyên góp tiền điện tử, nên đây không phải trò đùa Cá tháng Tư. Đây là một vụ lừa đảo”.
Quả thực, tài khoản giả mạo đã kêu gọi quyên góp tiền mã hóa đúng thời điểm BBC đăng tin (sau đó đã phải đính chính và gỡ bỏ).
Jonathan - một cá thể rùa khổng lồ Seychelles - hiện là động vật sống trên cạn già nhất từng được ghi nhận. Nó sinh sống tại khuôn viên dinh thự thống đốc trên đảo Saint Helena từ năm 1882, khi được mang tới hòn đảo Nam Đại Tây Dương này như một món quà.
Tối 1/4, Thống đốc Nigel Phillips nhận được hàng loạt tin nhắn lo lắng khi chuẩn bị đi ngủ. Ông lập tức ra kiểm tra và xác nhận: “Jonathan đang ngủ dưới một gốc cây trong khu chuồng. Nó vẫn hoàn toàn khỏe mạnh”.
Sáng hôm sau, ông Phillips hài hước cho biết Jonathan “đã ra thông cáo báo chí”: “Tin đồn về cái chết của tôi là phóng đại… - câu nói của Mark Twain, không phải Oscar Wilde. Nhưng Jonathan thì đủ lâu để từng đọc bản in đầu tiên của cả hai”.
Dù bị mù do đục thủy tinh thể và đã mất khứu giác, Jonathan vẫn khỏe mạnh, ăn uống tốt (đặc biệt thích chuối) và thậm chí còn có “đời sống tình cảm” năng động, thường tìm cách giao phối với hai con rùa trẻ hơn cùng sống trong khuôn viên.
Là một “ngôi sao địa phương”, Jonathan thậm chí còn xuất hiện trên mặt sau đồng xu 5 xu của đảo Saint Helena.
Lê Vy
Nguồn Znews : https://znews.vn/cu-rua-gia-nhat-the-gioi-thanh-nan-nhan-cua-lua-dao-tien-ma-hoa-post1640251.html