Cú sốc thứ 2

Cú sốc thứ 2
8 giờ trướcBài gốc
Trước khi bước vào trận tứ kết cúp FA, Arsenal đã thua Man City 0 - 2 ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Đó là kết cục đáng thất vọng cho "Pháo thủ". Nhưng không thể vì thế mà phủ nhận phong độ ấn tượng trước đó của đội bóng thủ đô London. Cụ thể, trước trận thua Man City, Arsenal đang sở hữu mạch 14 trận bất bại gồm 11 chiến thắng và 3 trận hòa. Về tương quan lực lượng trước trận tứ kết gặp Southampton, rõ ràng “Pháo thủ” quá mạnh so với chủ nhà. Trong khi Arsenal đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, còn Southampton đang thi đấu tại giải hạng Nhất. Chỉ riêng điều đó cũng phần nào cho thấy sự chênh lệch giữa 2 đội. Rõ ràng, đội bóng của HLV Mikel Arteta ở một đẳng cấp vượt trội so với đội chủ nhà trong trận đấu sắp tới ở vòng tứ kết FA Cup. Với sức mạnh vượt trội, Arsenal hoàn toàn tự tin hành quân đến sân St. Mary’s để đối đầu với chủ nhà Southampton. Tưởng như các học trò của HLV Mikel Arteta sẽ dễ dàng đánh bại đội chủ nhà để thẳng tiến vào vòng bán kết FA Cup, tuy nhiên điều ngược lại đã xảy ra, khi “Pháo thủ” đã bị Southampton đá văng ngay từ tứ kết.
Chủ nhà trận tứ kết Cúp FA - Southampton đang là một trong những đội có phong độ ấn tượng nhất ở thời điểm hiện tại. Đại diện Championship đã bất bại 14 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu năm, trong đó có tới 11 chiến thắng. Tại FA Cup, họ lần lượt đánh bại Doncaster, Leicester và đặc biệt là Fulham để góp mặt ở vòng tứ kết. Chiến thắng trước Fulham với bàn thắng muộn của Ross Stewart cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường của đội bóng này. Lợi thế cho Southampton là trận tứ kết Cúp FA lại là trận đấu mà họ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà St. Mary’s, nơi họ chỉ phải nhận 1 thất bại trong 14 lần tiếp đón các đối thủ vừa qua (còn lại hòa 4 và thắng 9 trận). Một thuận lợi khác cho thầy trò Tonda Eckert là hầu hết các ngôi sao của Arsenal đều vừa trải qua những trận đấu mệt nhoài trong đợt tập trung ĐTQG, trong đó có thể nhiều cầu thủ còn không kịp phục hồi thể lực để kịp góp mặt ở tứ kết này. Chưa kể, "Pháo thủ" còn phải dưỡng sức để chuẩn bị cho chuyến hành quân đến sân của Sporting Lisbon ở Champions League vào giữa tuần sau. Do vậy, Southampton chỉ phải thi đấu với đội hình B của “Pháo thủ”. Với cơ hội không thể tốt hơn, đội bóng của HLV Tonda Eckert đã không bỏ lỡ để quật ngã đội dẫn đầu ngoại hạng Anh với tỉ số 2-1, qua đó ghi danh vào bán kết.
Bước vào trận đấu, Arsenal thể hiện sức mạnh khi kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, “Pháo thủ” lại tạo ra ít cơ hội nguy hiểm hơn Southampton. Đội chủ sân St. Mary’s tự tin phòng ngự và triển khai phản công sắc bén. Phút thứ 35, Southampton có bàn thắng mở tỷ số, khi Ben White phán đoán sai điểm rơi từ quả tạt của James Bree, tạo điều kiện để Ross Stewart khống chế rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Kepa. Bàn thắng làm sân vận động St. Mary’s như muốn nổ tung. Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta thực hiện ba sự thay đổi khi tung Gyokeres, Madueke và Calafiori vào sân, nhưng Arsenal vẫn bị Southampton gây sức ép. May mắn cho “Pháo thủ” cú sút của Leo Scienza đưa bóng dội xà ngang. Thoát thua, Arsenal có bàn gỡ hòa vào phút 68. Gabriel có cú chọc khe thông minh cho Havertz thoát xuống, tiền vệ người Đức kiến tạo thuận lợi cho Gyokeres dứt điểm cân bằng tỷ số.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì “Pháo thủ” làm được. Giấc mộng ăn ba của thầy trò HLV Mikel Arteta bị Southampton chấm dứt vào phút 85. Cầu thủ vào sân thay người Shea Charles đã khiến sân St. Mary's bùng nổ lần thứ 2, khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng cho đội bóng của HLV Tonda Eckert. Với trận thua này, Arsenal tan mộng ăn 4 chỉ trong vòng 2 tuần. Giờ đây “Pháo thủ” phải hết sức tập trung vào 2 mặt trận còn lại là Ngoại hạng Anh và Champions League. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thiếu bản lĩnh vào những thời điểm quyết định, kịch bản xấu nhất vẫn có thể xảy ra đối với Arsenal, đó là “Pháo thủ” trắng tay sau mùa giải này.
Lê Ngọc
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/cu-soc-thu-2-434320.html