Cụ Thanh 'phượt' xe máy hơn 1.300 km vào TP HCM để ngắm hòa bình đất nước

Cụ Thanh 'phượt' xe máy hơn 1.300 km vào TP HCM để ngắm hòa bình đất nước
7 giờ trướcBài gốc
Sau 10 ngày rong ruổi, ngày 27-4, ông Trần Văn Thanh đã đến TP HCM.
Chuyến đi đặc biệt này là để ông có thể trực tiếp chứng kiến và hòa mình vào khoảnh khắc thiêng liêng, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 17-4, người đàn ông 76 tuổi quê ở TP Vinh, Nghệ An, đã chuẩn bị sẵn sàng chiếc xe máy thân thuộc, hành lý cá nhân cùng bộ đồ nghề sửa xe, bắt đầu cuộc hành trình ý nghĩa hướng về TP HCM, nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành trọng đại.
Trên suốt quãng đường dài, điều làm trái tim người cựu chiến binh 76 tuổi nghẹn ngào xúc động chính là tình cảm nồng hậu, sự sẻ chia chân thành của đồng bào.
Dọc theo các tỉnh thành ông đi qua, biết được mục đích cao đẹp của chuyến đi, người dân đã không ngần ngại ra tận nơi đón chào, ân cần mời ông dừng chân nghỉ ngơi, tặng nước uống, thậm chí nhiệt tình giúp đỡ sửa chữa xe.
Những ánh mắt trìu mến, những cái vẫy tay ấm áp cùng lời chúc tốt đẹp từ mọi người đã trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực và ý chí để ông Thanh vững vàng tay lái, hoàn thành trọn vẹn hành trình đầy ý nghĩa của mình.
Ông Trần Văn Thanh bồi hồi nhớ lại, ông gia nhập quân ngũ vào năm 1968, đúng vào thời điểm diễn ra những trận chiến ác liệt tại Thành cổ Quảng Trị - nơi mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của bao người con đất Việt. Đến tận bây giờ, trong tâm trí ông vẫn in đậm hình ảnh những đồng đội năm xưa, những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi được mệnh danh là "đất lửa" Quảng Trị.
Sau hơn 50 năm kể từ ngày ông nhập ngũ, đất nước đã phát triển. Ông Thanh muốn tận mắt ngắm hòa bình trên mảnh đất ông từng chiến đấu để gìn giữ nên quyết định tự lái xe từ Nghệ An vào TP HCM.
"Chính vì muốn nhìn ngắm từng tấc đất Việt Nam thay đổi như thế nào nên tôi mới chọn phương tiện này, lòng mình rất phấn khởi khi đất nước đổi mới, phát triển. Trên hành trình tôi đi cũng có khó khăn do tôi đã nhiều tuổi rồi nhưng với quyết tâm muốn vào thăm TP HCM kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên sức khỏe tuy yếu nhưng khí thế hừng hực" - ông Thanh bộc bạch.
Trước khi khởi hành, ông cẩn thận chuẩn bị mọi tư trang cá nhân và không thể thiếu lá cờ Tổ quốc được buộc cẩn thận sau yên xe suốt chặng đường.
Đối với người cựu chiến binh Trần Văn Thanh, hơn 1.300 km và 10 ngày trên chiếc xe máy không chỉ là một chuyến đi, mà còn là hành trình của một trái tim chưa bao giờ thôi thổn thức yêu thương Tổ quốc. Chuyến đi này, với ông, là để cảm nhận món quà quý giá nhất mà bao thế hệ đã đổ máu mới giành được giữa những ngày tháng tư lịch sử.
Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/video-cu-thanh-phuot-xe-may-hon-1300-km-vao-tp-hcm-de-ngam-hoa-binh-dat-nuoc-196250430015026732.htm