Cử tri 100 tuổi và những ký ức về ngày bầu cử đầu tiên

Cử tri 100 tuổi và những ký ức về ngày bầu cử đầu tiên
2 giờ trướcBài gốc
Nhà văn Nông Viết Toại nghiên cứu thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Nhớ lại thời khắc lịch sử ấy, ông kể: khi đó ông đang công tác tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Là cán bộ làm công tác tuyên truyền, ông trực tiếp tham gia treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí điểm bỏ phiếu và đi đến các bản làng vận động người dân đi bầu cử.
Theo ông, thời điểm ấy thông tin chưa phổ biến như bây giờ, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên được truyền tai nhau. Tuy vậy, không khí ngày bầu cử vẫn vô cùng sôi nổi. Từ các bản trên, xóm dưới, đồng bào các dân tộc Tày, Hoa, Kinh, Dao, Mông… nô nức đến điểm bỏ phiếu, đông vui hơn cả ngày họp chợ phiên.
“Ngày ấy phương tiện truyền thông còn rất sơ khai, băng rôn, khẩu hiệu cũng chỉ ở mức đơn giản, chưa thể so sánh với bây giờ. Nhưng khi nói đến bầu cử thì bà con hưởng ứng rất nhiệt tình”, ông nhớ lại.
Một hình ảnh khiến ông ấn tượng mãi là trong ngày hội lớn của đất nước, ai cũng chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, gọn gàng, tươm tất, mang đậm bản sắc dân tộc để đi bỏ phiếu.
Những kỷ niệm về ngày bầu cử đầu tiên của đất nước đã trở thành ký ức sâu sắc trong cuộc đời người đảng viên với 80 năm tuổi Đảng. Từ đó đến nay, mỗi kỳ bầu cử, ông đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một công dân, tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Năm nay, dù đã tròn 100 tuổi, ông Nông Viết Toại vẫn háo hức chờ đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông chia sẻ giản dị: “Ngày bầu cử tôi nhất định sẽ đi bỏ phiếu. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự của một công dân”.
Dư Minh
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202603/cu-tri-100-tuoi-va-nhung-ky-uc-ve-ngay-bau-cu-dau-tien-e884477/