Cử tri 101 tuổi chưa từng 'bỏ lỡ' một kỳ bầu cử Quốc hội của Việt Nam

Cử tri 101 tuổi chưa từng 'bỏ lỡ' một kỳ bầu cử Quốc hội của Việt Nam
3 giờ trướcBài gốc
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng 15/3/2026, cùng với cử tri trên khắp cả nước, người dân Thủ đô Hà Nội nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Không khí ngày bầu cử tràn ngập trên từng con phố, khu dân cư, từ các khu tập thể cũ đến những ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong các con phố cổ. Đó không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là "ngày hội non sông" nơi mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với đất nước.
Trong dòng người đi bỏ phiếu từ sáng sớm hôm ấy, có một cử tri đặc biệt khiến nhiều người xúc động: cụ bà Đoàn Thị Thuận (101 tuổi) sống trên phố Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội).
Ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi bên con cháu, cụ Thuận có một tâm tư, nguyện vọng rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa: mong muốn được trực tiếp đến điểm bầu cử để tự tay bỏ lá phiếu của mình.
Buổi sáng đặc biệt của cử tri 101 tuổi
Từ sáng sớm, khi con phố Trần Phú còn tờ mờ, tầng hai của căn nhà nhỏ nơi cụ Thuận sinh sống đã bắt đầu sáng đèn. Cụ dậy sớm hơn thường lệ, được con gái chuẩn bị quần áo gọn gàng, chải lại mái tóc bạc trắng. Dù đã bước sang tuổi 101, cụ vẫn giữ thói quen sinh hoạt điều độ và tinh thần minh mẫn.
Cụ bà Đoàn Thị Thuận (101 tuổi) sống trên phố Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội). Ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi bên con cháu, cụ Thuận có một tâm tư, nguyện vọng rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa: mong muốn được trực tiếp đến điểm bầu cử để tự tay bỏ lá phiếu của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày bầu cử đối với cụ Thuận luôn là một ngày đặc biệt. Không chỉ bởi đó là dịp thực hiện quyền công dân, mà còn là thời khắc để cụ nhớ lại những chặng đường lịch sử mà đất nước đã trải qua.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng khách, danh sách các ứng viên đã được con cháu chuẩn bị sẵn. Những ngày trước đó, cụ Thuận thường nhờ con cháu đọc lại thông tin từng ứng viên để lắng nghe và cân nhắc. Với cụ, lá phiếu không phải là một thủ tục đơn thuần mà là sự lựa chọn có trách nhiệm.
Cụ Thuận thường nhờ con cháu đọc lại thông tin từng ứng viên để lắng nghe và cân nhắc. Với cụ, lá phiếu không phải là một thủ tục đơn thuần mà là sự lựa chọn có trách nhiệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Phải nghiên cứu kỹ để bầu được người xứng đáng, người có tâm, có tầm, giúp ích cho dân cho nước," cụ Thuận chậm rãi nói.
Sáng hôm ấy, căn nhà nhỏ của cụ Thuận trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Các con, cháu, chắt từ nhiều nơi về sớm sẵn sàng cùng cụ đi bỏ phiếu. Đại gia đình của cụ hiện có 5 người con, 10 cháu và 13 chắt. Trong ánh mắt của những người con, người cháu, cụ Thuận không chỉ là người mẹ, người bà, mà còn là tấm gương về trách nhiệm công dân.
Từ sáng sớm, cụ Đoàn Thị Thuận đã được các cô con gái chuẩn bị trang phục thật đẹp để sẵn sàng đi bầu cử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cụ Đoàn Thị Thuận sinh ra tại tỉnh Thái Bình. Khi mới 5 tuổi, cụ được người thân đón ra Hà Nội sinh sống. Từ đó đến nay, cuộc đời cụ gắn bó với Thủ đô, chứng kiến biết bao biến động của lịch sử đất nước.
Cụ Thuận cùng đại gia đình 4 thế hệ của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ những năm tháng chiến tranh gian khó đến những giai đoạn đất nước đổi mới và phát triển, cụ Thuận đều là 'nhân chứng sống.' Mỗi kỳ bầu cử đối với cụ vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là một cột mốc nhắc nhớ về chặng đường mà dân tộc đã đi qua.
Cụ vẫn nhớ rõ những năm tháng đất nước còn khó khăn, khi người dân chưa có được cuộc sống hòa bình như hôm nay. Vì thế, mỗi lần cầm lá phiếu, cụ đều cảm thấy trân trọng hơn bao giờ hết.
Thiệp mừng thọ 100 tuổi năm 2025 của cụ Đoàn Thị Thuận do Chủ tịch nước Lương Cường trao được treo trang trọng trong căn nhà nhỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điều khiến nhiều người nể phục là trong suốt cuộc đời mình, cụ Thuận chưa từng bỏ lỡ một kỳ bầu cử nào của đất nước. Dù trong hoàn cảnh khó khăn hay tuổi cao sức yếu, cụ vẫn luôn cố gắng tham gia.
Năm nay, dù đã 101 tuổi, cụ vẫn muốn tự mình đến điểm bỏ phiếu. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bố trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ đưa cụ đến khu vực bỏ phiếu an toàn, thuận tiện.
Cụ Thuận tự tay cầm lá phiếu cử tri và phát cho con cháu mình trước giờ lên đường đến điểm bầu cử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không khí trong gia đình vì thế càng thêm ấm áp. Con cháu động viên cụ giữ gìn sức khỏe để còn tham gia những kỳ bầu cử tiếp theo. Cụ cười hiền hậu và nói đùa rằng mình sẽ cố gắng đi bầu thêm hai lần nữa.
Cụ Thuận được các con gái dẫn ra điểm bầu cử. Ai cũng ăn vận chỉnh tề, gọn gàng để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đằng sau hình ảnh một cử tri 101 tuổi là câu chuyện về một người phụ nữ giàu nghị lực. Con gái cả của cụ, bà Trần Minh Châu cho biết mẹ mình luôn sống rất điều độ. Mỗi buổi sáng, cụ đều uống nước mật ong quất, sau đó tập các động tác tay chân nhẹ nhàng, thậm chí chống đẩy đứng để giữ sức khỏe. Cụ cũng có nguyên tắc ăn uống giản dị, không ăn quá no và luôn duy trì nhịp sinh hoạt ổn định.
Nhưng điều khiến con cháu khâm phục hơn cả không chỉ là sức khỏe thể chất, mà còn là tinh thần mạnh mẽ của cụ.
Bà Trần Minh Châu (áo xanh, quàng khăn) con gái cụ Thuận dìu mẹ mình đến điểm bầu cử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm 1967, khi cụ Thuận ngoài 40 tuổi, chồng cụ qua đời vì bệnh. Từ đó, một mình cụ gánh vác việc nuôi dạy 5 người con. Những năm tháng ấy không hề dễ dàng, nhưng bằng sự tần tảo và ý chí kiên cường, cụ đã nuôi các con trưởng thành và học hành đến nơi đến chốn. Các con của cụ sau này đều theo học Đại học và thành đạt trong nhiều lĩnh vực như y khoa, sư phạm, kiến trúc, tài chính,...
Theo bà Châu, chính lý tưởng sống và sự bền bỉ của mẹ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho con cháu trong gia đình. "Chính tình thương và sự rắn rỏi của mẹ đã gắn kết cả đại gia đình lại với nhau," bà Châu tâm sự.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bố trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ đưa cụ Thuận đến khu vực bỏ phiếu an toàn, thuận tiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không chỉ vậy, cụ Thuận còn luôn dạy con cháu sống tử tế, có trách nhiệm với cộng đồng. Với cụ, một gia đình tốt đẹp chính là nền tảng quan trọng để xã hội vững mạnh.
Niềm tin của người cử tri 101 tuổi
Tại khu vực bỏ phiếu số 8 của phường Ba Đình sáng hôm ấy, sự xuất hiện của cụ Thuận cùng đại gia đình đông đủ đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Dưới sự hỗ trợ tận tình của lực lượng chức năng và gia đình, cụ Đoàn Thị Thuận đã trực tiếp bỏ lá phiếu của mình, hoàn thành nghĩa vụ công dân trong niềm xúc động và tự hào.
Cụ Thuận xem lại danh sách đại biểu trước khi bỏ phiếu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cầm trên tay lá phiếu cử tri, cụ Đoàn Thị Thuận cùng con cháu mình cũng là những cử tri đã đi bỏ phiếu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh người cử tri 101 tuổi chậm rãi bước vào khu vực bỏ phiếu không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của người dân Thủ đô mà còn góp phần lan tỏa ý nghĩa thiêng liêng của Ngày hội toàn dân đi bầu cử.
Đối với cụ, lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là niềm tin gửi gắm vào tương lai đất nước. Cụ cho biết mình đã có lựa chọn riêng cho các ứng viên đại biểu Quốc hội và đặt nhiều kỳ vọng vào họ trong việc xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
Hình ảnh cụ Thuận cùng bốn thế hệ con cháu đi bầu cử cũng là một bài học sinh động về trách nhiệm công dân đối với thế hệ trẻ trong gia đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đối với người dân Thủ đô, việc trực tiếp tham gia bầu cử cũng là cách thể hiện trách nhiệm với đất nước và kỳ vọng vào sự phát triển trong tương lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh cụ cử tri trăm tuổi cùng đại gia đình bốn thế hệ đi bầu cử không chỉ là một câu chuyện cảm động trong ngày hội non sông, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và niềm tin bền bỉ của người dân đối với nền dân chủ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh cử tri 101 tuổi đi bầu cử cũng là một bài học sinh động về trách nhiệm công dân đối với thế hệ trẻ trong gia đình. Những người cháu, người chắt khi chứng kiến sự nghiêm túc của bà, của cụ đối với lá phiếu cũng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tham gia bầu cử. Đó không chỉ là quyền lợi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, với tương lai đất nước.
Trong ngày hội bầu cử, không chỉ riêng cụ Thuận, hàng triệu cử tri trên cả nước cũng đang thực hiện quyền làm chủ của mình. Mỗi lá phiếu là một sự lựa chọn, một niềm tin gửi gắm vào những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân./.
Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/cu-tri-101-tuoi-chua-tung-bo-lo-mot-ky-bau-cu-quoc-hoi-cua-viet-nam-post1099026.vnp