Từ sáng sớm, con cháu trong gia đình đã sửa soạn, chuẩn bị chu đáo để đưa cụ tới điểm bầu cử, với sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng cảnh sát giao thông. Hành trình ngắn từ nhà đến điểm bỏ phiếu hôm nay không chỉ là một chuyến đi quen thuộc trong mỗi kỳ bầu cử, mà còn là khoảnh khắc đầy ý nghĩa đối với cụ Thuận và gia đình, cụ Thuận hơn trăm tuổi được tự tay thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.
Con cháu trong gia đình sửa soạn, chuẩn bị chu đáo để cùng cụ tới điểm bầu cử.
Cử tri Đoàn Thị Thuận, sinh năm 1925, hiện sinh sống tại phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Năm nay cụ Thuận 101 tuổi, cụ vẫn cùng con cháu đến điểm bầu cử từ sớm để trực tiếp bỏ lá phiếu của mình. Với cụ, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là dịp để nhắc nhớ về những chặng đường lịch sử mà bản thân đã chứng kiến suốt cuộc đời.
Cụ Đoàn Thị Thuận sinh ra tại tỉnh Thái Bình. Khi mới 5 tuổi, cụ được người thân đón lên Hà Nội sinh sống. Từ đó, cuộc đời cụ gắn bó với mảnh đất Thủ đô, trải qua biết bao thăng trầm cùng những bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Từ những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn, đến khi hòa bình lập lại, rồi thời kỳ đổi mới và phát triển hôm nay, tất cả đều in dấu trong ký ức của người phụ nữ đã sống trọn một thế kỷ.
Đối với cụ Thuận, mỗi lần cầm trên tay lá phiếu là một lần cảm nhận sâu sắc quyền làm chủ của người dân. Cụ Đoàn Thị Thuận vui mừng và xúc động chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui khi được các con cháu và lãnh đạo quan tâm, đưa đi bỏ phiếu. Tôi cũng mong mình còn khỏe để tiếp tục đi bầu cử thêm một lần nữa. Đó là nguyện vọng của tôi…”, cụ Thuận cười hiền hậu nói.
Con cháu, người thân trong gia đình cụ Thuận chụp ảnh kỷ niệm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội non sông.
Cụ Thuận kỳ vọng đại biểu trúng cử sẽ luôn “thương dân, gần dân và sát dân”.
Qua kỳ bầu cử lần này, cụ Thuận cũng gửi gắm niềm tin và kỳ vọng các đại biểu được trúng cử sẽ luôn thương dân, gần dân, quan tâm tới đời sống của người dân, lắng nghe và chia sẻ với nhân dân.
Theo con cháu trong gia đình, với cụ Thuận, đi bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui. Mỗi khi đến ngày bầu cử, cụ đều nhắc nhở con cháu sắp xếp thời gian cùng đi bỏ phiếu, coi đó là cách mỗi công dân thể hiện trách nhiệm và tình yêu đối với đất nước.
Bà Trần Thị Minh Thư (68 tuổi, con gái thứ tư của cụ Thuận) chia sẻ, cảm xúc của gia đình trong ngày bầu cử cũng hòa chung với không khí phấn khởi của cả đất nước. Tuy nhiên, đối với gia đình, kỳ bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi mẹ cô, dù đã rất cao tuổi vẫn tiếp tục được trực tiếp đi bỏ phiếu.
Bà Trần Thị Minh Thư phấn khởi cùng mẹ đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
“Ở kỳ bầu cử trước, mẹ tôi đã là một cử tri rất cao tuổi. Đến lần này, mẹ vẫn tiếp tục được đi bầu cử, điều đó khiến gia đình vô cùng xúc động. Tôi cảm nhận rõ, kỳ bầu cử này có nhiều sắc thái mới hơn, khi tầm vóc và vị thế của đất nước đã có nhiều thay đổi”, bà Thư nói.
Theo bà Thư, công tác tổ chức bầu cử lần này, nhất là sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, được triển khai rất bài bản và chu đáo. Theo dõi sát quá trình chuẩn bị, bà cảm nhận mọi khâu gần như được thực hiện rất hoàn chỉnh, tạo nên niềm tin và sự phấn khởi trong nhân dân.
“Tôi thấy đất nước và dân tộc mình đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, một thời kỳ vươn mình mạnh mẽ. Đặc biệt, lớp trẻ hôm nay rất tiến bộ, năng động và giàu lòng yêu nước. Đó cũng là điều mà gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi, rất xúc động khi chứng kiến”, Bà Thư bày tỏ.
Các cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ cụ Thuận di chuyển đến điểm bỏ phiếu tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Cụ Thuận bỏ phiếu vào hòm phiếu tại điểm bầu cử.
Bà Thư cũng cho biết, trong suốt quá trình chuẩn bị để cụ Thuận đi bầu cử, gia đình nhận được sự quan tâm chu đáo của các cấp, các ngành. Dù đã hơn 100 tuổi, cụ vẫn mong muốn được tự tay cầm lá phiếu, trực tiếp đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
“Việc một người hơn trăm tuổi vẫn tha thiết mong được tự tay bỏ lá phiếu bầu đại biểu các cấp khiến chúng tôi rất xúc động. Nhưng qua đó cũng thấy rõ sự đổi thay của đất nước, khi mọi người dân đều được quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân của mình”, bà Thư chia sẻ.
Trải qua hơn một thế kỷ lịch sử của dân tộc, cụ Đoàn Thị Thuận vẫn giữ trọn niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Lá phiếu của cụ hôm nay không chỉ là quyền công dân được thực hiện, mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối giữa các thế hệ, từ những người đã đi qua chiến tranh, gian khó, đến lớp trẻ đang tiếp tục xây dựng tương lai…
Một số hình ảnh khác:
Con cháu cụ Thuận vui mừng cùng nhau tham gia ngày hội non sông.
Các cán bộ địa phương, gia đình hỗ trợ gia đình cụ Thuận đến địa điểm bầu cử.
Hình ảnh cử tri 101 tuổi đi bỏ lá phiếu trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử đã trở thành một khoảnh khắc đẹp.
Cụ Đoàn Thị Thuận phấn khởi tham gia bỏ phiếu.
Cô Trần Thị Minh Thư phấn khởi cùng mẹ đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
Cụ Thuận cầm trên tay tấm phiếu xác nhận đã bỏ phiếu thành công.
Cụ Thuận cùng các cán bộ, gia đình tìm hiểu danh sách trích ngang và tiểu sử các đại biểu.
Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc