Sáng 15/3, gia đình cụ Đoàn Thị Thuận (SN 1925) đưa cụ đến khu vực bỏ phiếu số 8, phường Ba Đình, Hà Nội, để trực tiếp bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dù đã 101 tuổi, cụ vẫn tự tay bỏ lá phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri trong ngày hội lớn của đất nước.
Sự tận tâm của lực lượng công an khi hỗ trợ cử tri 101 tuổi đi bầu cử. Ảnh: Ngọc Tiến
Trong quá trình di chuyển và tham gia bỏ phiếu, cụ Thuận được lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tận tình, chu đáo. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT còn chủ động phối hợp với địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri cao tuổi thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.
Lực lượng CSGT hỗ trợ cụ Thuận đến điểm bầu cử. Ảnh: Ngọc Tiến
Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Những hành động thiết thực, gần dân của lực lượng CSGT đã góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, đồng thời tiếp tục củng cố hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô trong lòng Nhân dân.
Ảnh: Ngọc Tiến
Ảnh: Ngọc Tiến
CSGT tiếp tục hỗ trợ cụ trong suốt quá trình bỏ phiếu. Ảnh: Ngọc Tiến
Gia đình và lực lượng chức năng đồng hành cùng cụ bà tại điểm bầu cử. Ảnh: Ngọc Tiến
CSGT thăm hỏi, động viên cụ trước giờ bỏ phiếu. Ảnh: Ngọc Tiến
Cụ chăm chú theo dõi danh sách ứng cử viên. Ảnh: Ngọc Tiến
Cụ Thuận trực tiếp bỏ lá phiếu bầu cử. Ảnh: Ngọc Tiến
Tuấn Anh - Ngọc Tiến