Khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng sau những rặng núi cao, nơi lưng chừng núi, con đường nhỏ dẫn vào xóm Cao Sơn, xã Nam Tuấn đã bắt đầu rộn ràng bước chân người đi. Họ cùng đi về một hướng, bằng những bước chân quen thuộc trên con đường vẫn thường ngày bám đất, bám bản. Nhưng sáng nay, con đường ấy dẫn tới một điểm đến đặc biệt, khu vực bỏ phiếu nơi lưng chừng núi của bà con người Mông ở Cao Sơn.
Điểm bầu cử được bố trí ở khu vực trung tâm nơi lưng chừng núi.
Từ các điểm dân cư nhỏ lẻ, để đi được đến khu vực bỏ phiếu, nhiều cử tri đã dậy từ rất sớm. Có người đi bộ hơn tiếng đồng hồ để kịp tham gia lễ chào cờ thiêng liêng trong ngày bầu cử. Những bước chân chậm rãi nhưng đầy háo hức. Bởi với bà con nơi đây, ngày bầu cử luôn là một ngày đặc biệt. Chị Hoàng Thị Thu, vượt qua quãng đường xa tới điểm bầu cử với sự háo hức, mong chờ:“Hôm nay 3 giờ tôi đã dậy để kịp dự lễ chào cờ trong ngày bầu cử và hy vọng các đại biểu trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm cuộc sống của nhân dân hơn nữa, để bà con nhân dân xóm Cao Sơn ngày một tốt hơn”
Nhiều cử tri sinh sống ở các điểm lẻ của xóm vùng cao Cao Sơn dậy từ 3 giờ sáng để kịp tham dự lễ chào cờ thiêng liêng trong ngày bầu cử.
Khu vực bỏ phiếu của xóm được đặt tại một điểm trường nhỏ giữa bản. Sau nghi lễ chào cờ thiêng liêng, bà con lần lượt thực hiện các bước nhận phiếu, vào phòng bỏ phiếu và bỏ phiếu theo đúng quy định. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân. Đó còn là sự gửi gắm niềm tin của người dân nơi phên dậu Tổ quốc vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Các cử tri đọc lại tiểu sử của các đại biểu trước khi bỏ phiếu.
Cán bộ tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện quyền công dân cử mình.
Những lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử số 26, xóm Cao Sơn, xã Nam Tuấn.
Niềm vui trong ngày hội bầu cử.
Cụ ông Hầu Văn Giàng, năm nay 82 tuổi, nhiều lần được tham gia bầu cử và chứng kiến sự đổi thay của xóm bản, nên đối với ông, được tự tay bỏ những lá phiếu vào hòm có ý nghĩa thật lớn lao:“Hôm nay tôi rất vui khi được đi bầu cử. Dù đường đi xa nhưng mà xóm tập trung rất đông đủ, rất phấn khởi và vui vẻ cùng nhau đi bỏ phiếu để lựa chọn có người, có đức, có tài, người xứng đáng là đại biểu vì nhân dân. Rất nhiều lần bỏ phiếu nhưng mà chưa bao giờ vui như năm nay. Bà con nhân dân rất phấn khởi”, ông Giàng nói.
Cụ ông Hầu Văn Giàng (thứ 3 từ phải sang) xúc động tham dự lễ chào cờ tại điểm bầu cử xóm Cao Sơn.
Ở nơi xóm nhỏ, ngày bầu cử cũng là một ngày hội. Những bộ trang phục truyền thống của người Mông với đủ sắc màu rực rỡ được bà con diện trong dịp đặc biệt này. Sau khi bỏ phiếu xong, nhiều người nán lại trước sân, hỏi thăm nhau những câu chuyện thân tình, đầm ấm. Không khí vừa trang nghiêm, vừa gần gũi như một cuộc gặp gỡ quen thuộc của bà con trong bản.
Bà con người Mông ở Cao Sơn trò chuyện thân tình trong ngày hội bầu cử.
Những bước chân đi bộ sáng nay rồi sẽ lại trở về với nương rẫy, với cuộc sống thường ngày. Nhưng mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu lại mang theo những kỳ vọng mới lớn lao.
Con đường đến điểm bầu cử của bà con xóm núi băng qua những phiến đá tai mèo.
Em Hoàng Văn Tu, 22 tuổi, hôm nay vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho ngày hội, vừa là một cử tri trẻ với nhiều niềm tin và kỳ vọng vào các vị đại biểu vì dân, do nhân dân lựa chọn, em chia sẻ: “Hôm nay em tham gia bầu cử em rất mong muốn những đại biểu được trúng cử xem xét tạo điều kiện cho thanh niên vùng cao tại xóm Cao Sơn có con đường từ chân dốc lên đến đây, ô tô lên được đến điểm trường tạo thuận lợi cho bà con đi lại và kinh tế khá giả hơn. Bây giờ nếu nuôi được con trâu hoặc có được một yến thóc, một yến ngô phải vắt trên vai, gùi trên vai đi bán tận dưới chợ mất tầm khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ”.
Xóm người Mông ở Cao Sơn nằm biệt lập trên những triền núi cao.
Từ những bản làng xa xôi, từng lá phiếu của cử tri hôm nay đang hòa vào dòng chảy chung của đất nước. Những bước chân trên con đường nhỏ của xóm miền núi Cao Sơn có thể lặng lẽ. Nhưng chính từ những bước chân ấy, ngày hội lớn của toàn dân được viết nên với những trang mới ngay nơi phên dậu Tổ quốc.
Quỳnh Như - Đức Thụ