Vừa tròn 18 tuổi vào cuối tháng 2 vừa qua, em H’Chi A Byă, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk đang rất mong chờ ngày được trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Khi biết mình đủ điều kiện tham gia bầu cử, H’Chi A đã chủ động tìm hiểu các quy định cơ bản của Luật Bầu cử, quy trình bỏ phiếu cũng như thông tin về các ứng cử viên tại địa phương.
“Em rất háo hức và mong chờ, bởi đây là lần đầu tiên em đủ tuổi để thực hiện quyền công dân của mình. Với em, việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với đất nước. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của bản thân em khi được góp tiếng nói của mình vào những quyết định chung của đất nước”, H’Chi A chia sẻ.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, tỉnh Đắk Lắk theo dõi thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cùng chung cảm xúc đó, em Y Lê Zan Êban, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng cũng dành thời gian tìm hiểu các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử thông qua các buổi sinh hoạt tại trường và theo dõi các kênh thông tin chính thống. Qua đó, em dần hiểu rõ hơn về vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cũng như ý nghĩa của lá phiếu cử tri.
“Em cảm thấy rất hồi hộp và háo hức vì em đã đủ 18 tuổi và là lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Dù lá phiếu của mỗi cá nhân là nhỏ, nhưng em nghĩ khi mỗi người cùng tham gia thì sẽ góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, vào sự phát triển của quê hương, đất nước”, Y Lê Zan cho biết.
Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên tại địa phương.
Để hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia bầu cử thuận lợi, các trường học tại Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bầu cử thông qua sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, các hội nghị tuyên truyền, cũng như các cuộc thi trên các nền tảng số, các nhóm Zalo học tập. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường đóng vai trò nòng cốt trong việc lan tỏa thông tin đến học sinh, sinh viên.
Cũng là lần đầu được tham gia bỏ phiếu bầu cử, Nguyễn Quang Cường, sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, thời gian qua, nhà trường đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
"Đây là lần đầu tiên em được tham gia bầu cử nên cảm thấy rất háo hức. Em đã chủ động tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và hy vọng sẽ lựa chọn được những người thực sự có đức, có tài để đóng góp cho sự phát triển của đất nước và địa phương”, theo Nguyễn Quang Cường.
Sinh viên Nguyễn Quang Cường, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Theo ông Lê Thế Phiệt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 26 thuộc Ban bầu cử số 3 phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, với hơn 4.400 cử tri, phần lớn là sinh viên, đến nay đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. Các cử tri là học sinh, sinh viên đang tích cực nắm thông tin về các ứng cử viên và quy trình bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, hứng khởi tham gia vào ngày hội dân chủ sắp tới.
“Đối với các bạn trẻ, với điều kiện phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, các bạn cũng nhận thức được việc bầu cử đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại Tổ bầu cử số 26 cơ bản đã hoàn tất, từ việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên để sinh viên có thời gian nghiên cứu, đến việc phát thẻ cử tri và chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử”, ông Lê Thế Phiệt nói.
Để hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia bầu cử thuận lợi, các trường học tại Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bầu cử.
Với sự quan tâm, hỗ trợ từ phía nhà trường cùng tinh thần chủ động tìm hiểu của học sinh, sinh viên, các cử tri trẻ tại Đắk Lắk đang sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Hương Lý/VOV-Tây Nguyên