Cử tri trẻ phường Tây Tựu trong Ngày hội non sông: Háo hức và tự hào

Cử tri trẻ phường Tây Tựu trong Ngày hội non sông: Háo hức và tự hào
4 giờ trướcBài gốc
Cử tri Hà Thị Thu Huyền, sinh viên năm nhất, Học viện Phụ nữ Việt Nam:
Háo hức, hồi hộp, tự hào là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên được đi bỏ phiếu. Bởi lá phiếu chính là bằng chứng khẳng định rằng, từ thời điểm này, tôi được cất tiếng nói, nói lên ý chí, nguyện vọng của mình.
Tôi tin tưởng đại biểu mà tôi bầu hôm nay sẽ “nói được, làm được”, là cầu nối vững chắc để chuyển tải ý kiến của chúng tôi tới những cấp cao hơn nhằm xây dựng đất nước và Thủ đô văn hóa, văn minh, thịnh vượng.
Qua cuộc bầu cử, tôi cũng ý thức rõ về trách nhiệm của bản thân. Là một công dân trẻ, tôi cần sống và học tập tốt, tuân thủ pháp luật, tôn trọng mọi người xung quanh và góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
Cử tri Nguyễn Phan Trọng, 19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội:
6 rưỡi sáng nay, tôi đã cùng gia đình đi đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đi cùng ông bà và bố mẹ khiến tôi cảm thấy ấm áp và ý nghĩa.
Là công dân lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tôi rất hồi hộp, tự hào. Tôi càng tự hào hơn nữa khi tôi được Ban bầu cử mời làm đại diện cho lớp trẻ bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu.
Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi nhận thức rõ rằng mỗi lá phiếu đều có ý nghĩa để lựa chọn được người xứng đáng tham gia cơ quan dân cử. Vì vậy, tôi cố gắng tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Khoảnh khắc tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu khiến tôi cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành hơn, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và đất nước.
Nguyễn Thị Như Kiều, học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Lập:
Đây là lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình bằng việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nên tôi cảm thấy vô cùng hào hứng và tự hào. Từ trước đến nay tôi chỉ nghe nói về ngày bầu cử qua sách báo hoặc qua người lớn, nhưng khi chính mình được tham gia thì cảm giác rất đặc biệt... Tôi háo hức chờ đến ngày bầu cử và cảm thấy đây là một dấu mốc quan trọng cho thấy mình đã trưởng thành hơn, có quyền và trách nhiệm đối với đất nước.
Trước ngày bỏ phiếu, tôi đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu. Bên cạnh đó, tôi tìm hiểu về các ứng cử viên, từ đó có thể đưa ra lựa chọn phù hợp và có trách nhiệm.
Không khí trang nghiêm nơi bỏ phiếu khiến tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của sự kiện này. Khoảnh khắc tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu khiến tôi đặc biệt xúc động và vui mừng. Đi trong khung cảnh cờ hoa rực rỡ trên các phố phường, tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và niềm tin của người dân đối với đất nước. Với một người trẻ như tôi, trải nghiệm này mang lại rất nhiều cảm xúc tích cực: vừa phấn khởi, vừa tự hào, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn với xã hội và tương lai của đất nước.
Đông Phương - Xuân Sinh
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/cu-tri-tre-phuong-tay-tuu-trong-ngay-hoi-non-song-hao-huc-va-tu-hao-738780.html