Đó là lý do khiến nơi đây thường được nhiều người sống trong khu vực ưu tiên chọn lựa để làm nơi hít thở thư giãn, đạp xe, đi bộ, thể dục thể thao mỗi sáng mỗi chiều. Tôi cũng là một trong số những người như vậy.
Còn nhớ vài năm trước, mỗi khi đến với “tọa độ xanh”, một địa chỉ luôn hút ánh nhìn của nhiều người là khu vườn rau công nghệ cao của HueWACO tọa lạc trong khuôn viên Nhà máy nước Quảng Tế 1. Đó là khu nhà lưới được đầu tư quy mô với diện tích nghe nói lên tới cả ngàn rưỡi mét vuông. Có hệ thống thông gió, hệ thống cấp nước, cấp dưỡng chất cho cây hoàn toàn tự động. Nhìn những luống rau được trồng theo phương pháp thủy canh tươi non mơn mởn, ai cũng trầm trồ khen và ước ao giá mà nhà mình cũng có một góc nho nhỏ canh tác như vậy để tự cung tự cấp, vừa được thú vui mà lại khỏi phải lo nạn thực phẩm bẩn đang ngày ngày rình rập chẳng biết đâu mà phòng…
Thế nhưng bỗng một hôm, thấy khu nhà lưới sao trở nên vắng lặng. Quạt thông gió chẳng thấy quay, các luống rau cũng dần thưa thớt rồi mất dạng, hệ thống ống cấp nước và dưỡng chất lộ ra trông chơ vơ, vô hồn… Hơi lạ nên tôi để tâm tìm hiểu. Mới hay, HueWACO đang bị thanh tra. Và cái hệ thống nhà lưới kia ở Quảng Tế, và cả một hệ thống khác ở Nhà máy nước Lộc An (Phú Lộc) để làm nông nghiệp sạch của HueWACO đều đang bị “thổi còi” vì vi phạm đầu tư sao đó, buộc phải dừng lại để khắc phục sai phạm.
Khu nhà lưới ở Quảng Tế được đầu tư bài bản, nay hoang phế như thế này.
Sau này kết luận thanh tra được công bố, nhắc đến các dự án nông nghiệp ở Lộc An và Quảng Tế, Thanh tra tỉnh có đề nghị HueWACO “làm việc với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính để có phương án xử lý phù hợp 2 dự án này, tránh thiệt hại vốn đầu tư”. Thông tin kia an ủi tôi và những người đã trót mê mẩn vườn rau sạch của HueWACO phần nào. Thanh tra đã chỉ ra và đề nghị, có lẽ sẽ rất nhanh thôi, HueWACO sẽ có giải pháp để trở lại khai thác một cách phù hợp dự án đã đầu tư ở Quảng Tế và cả Lộc An, chứ chả lẽ đã vứt ra hàng chục tỷ đồng, bây chừ lại bỏ?!
Nhưng… rồi chờ mãi, sáng sáng chiều chiều qua lại vườn rau công nghệ cao vẫn chẳng thấy có gì xảy ra, ngoài sự xập xệ, xuống cấp, hư hỏng mỗi lúc mỗi trầm trọng, mỗi xót lòng. Kết luận thanh tra đã ban hành hơn 2 năm rồi…
“Đúng là cha chung… Chứ nếu của mình, có để như vậy được không?”. Ai đó trong nhóm người đi thể dục buổi sáng đã thốt lên khi ngang qua khu nhà lưới Quảng Tế. Một câu hỏi chẳng ai buồn trả lời…
Huy Khánh