Một ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ghi nhận trong ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), các cửa ngõ tại Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp.
Rất đông người dân, sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng chờ đợi tại các bến xe để về quê sớm.
Ghi nhận tại Bến xe Mỹ Đình, không khí Tết đã tràn ngập. Từ khu vực sảnh chờ đến bãi đón khách, dòng người nối đuôi nhau cùng những kiện hàng quà Tết, hành lý chất cao.
Tay xách nách mang túi hành lý, anh Minh (quê Lào Cai) vội vã đến sớm chờ giờ xe chạy. Anh chia sẻ: "Tôi chủ động nghỉ phép sớm để về quê vì sợ cảnh chen chúc, tắc đường những ngày áp Tết. Dù đã ra bến từ sớm nhưng nhìn dòng người rồng rắn xếp hàng, tôi cũng không khỏi sốt ruột. Đợi xe giữa tiết trời này có hơi mệt, nhưng cứ nghĩ đến cảnh chiều tối nay được ngồi vào mâm cơm đoàn viên cùng bố mẹ là mọi vất vả đều tan biến".
Không khí tại các bến xe nhộn nhịp hơn hẳn khi dòng người bắt đầu đổ về quê đón Tết sớm. Sinh viên, người lao động lỉnh kỉnh đồ đạc, quà cáp chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình.
Đáng chú ý, các tuyến xe đi khu vực như Lào Cai, Phú Thọ... ghi nhận lượng khách tăng vọt. Những người về quê sớm chủ yếu là sinh viên các trường đại học đã hoàn thành chương trình học và người lao động tự do.
15h tại các tuyến đường như Cầu Giấy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Vành đai 3 cùng một số nút giao quan trọng như Ngã Tư Sở rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy và các phương tiện công cộng về quê ăn Tết.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay sẽ kéo dài 9 ngày. Theo dự báo, trong chiều nay và ngày mai, lưu lượng giao thông tại các điểm cửa ngõ Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục tăng cao trước khi "hạ nhiệt" vào các ngày tiếp theo.
Phùng Linh - Đức Nguyễn