Công an các đơn vị, địa phương tri ân nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ

Công an các đơn vị, địa phương tri ân nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ
7 giờ trướcBài gốc
Ngày 26/7, Đoàn công tác của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, do Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tăng quà các gia đình Liệt sĩ CAND tại phường Hàm Thắng, tinh Lâm Đồng.
Đoàn công tác của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thăm hỏi, tăng quà các gia đình Liệt sĩ CAND tại phường Hàm Thắng, tinh Lâm Đồng.
Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cao đẹp của dân tộc, ngay từ những ngày đầu tháng 7, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" cụ thể và ý nghĩa. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ CAND.
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ Đinh Kim Liên, gia đình Liệt sĩ Võ Hữu Tuấn và gia đình Liệt sĩ Nguyễn Thành Chức trên địa bàn phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Tại mỗi gia đình, Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của thân nhân các liệt sĩ; lắng nghe những chia sẻ, tâm sự của gia đình.
Thượng tá Nguyễn Bá Sơn xúc động chia sẻ: "Sự bình yên và hạnh phúc mà nhân dân ta có được hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của rất nhiều thế hệ; trong đó có sự hy sinh thầm lặng của các liệt sĩ CAND. Mỗi CBCS Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn khắc ghi công ơn đó. Việc chăm lo cho thân nhân các liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là cách để chúng ta tiếp nối xứng đáng truyền thống Anh hùng của lực lượng CAND, nguyện phấn đấu hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc."
Hoạt động thăm hỏi các gia đình liệt sĩ CAND của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là một nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là nguồn động viên to lớn về tinh thần đối với thân nhân các liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước và cống hiến, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là "thanh bảo kiếm" sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trước đó, từ ngày 24-26/7, Cục Viễn thông và cơ yếu Bộ Công an tổ chức đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa tại Quảng Trị và Nghệ An.
Đoàn công tác Cục Viễn thông và Cơ yếu đã thành kính dâng hương, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Mở đầu đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa này, Đoàn đã đến dâng hương, tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) – nơi yên nghỉ của hơn 10.000 người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đến thăm, dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 và đến thăm Thành cổ Quảng Trị, nơi còn mãi khắc ghi chiến công 81 ngày đêm quân ta kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Đoàn công tác Cục Viễn thông và Cơ yếu dâng hương, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9.
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác Cục Viễn thông và Cơ yếu đã thành kính dâng hương, tri ân những người con ưu tú của dân tộc – những con người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu bày tỏ, hoạt động về nguồn lần này không chỉ là dịp để CBCS Cục Viễn thông và Cơ yếu ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” – một giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam.
"Trong những năm qua, Cục Viễn thông và Cơ yếu luôn quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, tích cực tham gia các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đến những hy sinh, mất mát to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ hào hùng, mà còn là động lực để thế hệ CBCS CAND hôm nay tiếp bước cha anh, tiếp tục phấn đấu dựng xây và bảo vệ Tổ quốc ngày cảng giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững". - Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết bày tỏ.
Kết thúc hành trình tri ân tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn đại biểu Cục Viễn thông và cơ yếu đã đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An).
Trong sáng ngày 26/7, Đoàn công tác Tỉnh ủy Sơn La do Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Vân Hồ, phường xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Tại mỗi điểm thăm, trao quà Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đều ân cần hỏi thăm, động viên và tri ân những công lao của các thương, bệnh binh, liệt sĩ.
Từ sáng sớm, Đoàn công tác đã có mặt tại các điểm đến, tại mỗi gia đình, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và những kỷ niệm về thời chiến đấu oanh liệt, những vết thương chiến tranh vẫn còn in hằn trên cơ thể và tinh thần, về sự mất mát không gì có thể bù đắp được của thân nhân, gia đình những người đã hiến dâng cả tuổi xuân mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ông Đoàn Thế Kỷ, năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Tiểu khu Sao đỏ 1, xã Vân Hồ, ông là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 95% do nhiễm chất độc hóa học trong quá trình hoạt động cách mạng.
Ông Đoàn Thế Kỷ, năm nay đã ngoài 70 tuổi những vẫn luôn nỗ lực cố gắng phát huy tinh thần “Bộ đội cụ Hồ” vươn lên trong cuộc sống.
Nhìn những vết thương trên cơ thể ông là minh chứng hùng hồn nhất cho những hi sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao, ông Kỷ không giấu được sự xúc động. Nhớ lại những ngày kháng chiến oanh liệt, ông cùng đồng đội đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đôi bàn tay không còn lành lặn như người khác, với ông những vết thương trên cơ thể như một tấm huân chương quý báu, hằn in những dấu vết của chiến tranh và ông cũng khẳng định rằng “tàn nhưng không phế”.
Ông xúc động chia sẻ: “Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của các cấp, các ngành, thăm hỏi, động viên giúp tôi có thêm động lực tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng các con, các cháu”.
Cũng trú tại Tiểu khu Sao đỏ 1, cách đó chỉ vài gia đình, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Đoàn Đình Điều là thương binh 4/4. Lấp lánh những tấm huân huy chương cài trên ngực, ông Điều không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến những ngày tháng cũ. Hôm nay, khi trở về địa phương, mái tóc đã bạc nhưng tinh thần của người lính năm xưa vẫn còn mãi trong tâm khảm của ông.
Theo Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La các thương binh, liệt sĩ là những tấm gương sáng để cho các thế hệ mai sau noi theo.
Ông Điều cho biết, những năm qua nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là lực lượng QĐND và CAND, những chương trình tại địa phương ông đều tham gia nhiệt tình, truyền lửa cho thế hệ trẻ. Đoàn cũng tới thăm ông Ngô Đức Đảm, Tiểu khu Sao đỏ 1, là con liệt sĩ, tại đây Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đã ân cần hỏi thăm và động viên gia đình nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống cha anh, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo sau này.
Ngược đường thêm 30km, Đoàn công tác tới thăm thân nhân gia đình liệt sĩ Bùi Công Nguyên tại phường Mộc Châu. Tại gia đình liệt sĩ Bùi Công Nguyên, cán bộ Công an Sơn La đã anh dũng hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, Đoàn công tác đã thắp nén nhang thơm tưởng nhớ người cán bộ Công an luôn nêu cao tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Những món quà được gửi trao thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an với truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”.
Trong không khí xúc động khi được nghe kể lại về một thời hoa lửa của các bác thương binh, những khó khăn hiểm nguy trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường khẳng định: Mỗi gia đình chúng ta đến thăm hôm nay đều là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và sự hi sinh. Những vết thương, những mất mát mà các ông, các bác gánh chịu không chỉ là của riêng mỗi gia đình mà còn là một phần máu thịt của lịch sử dân tộc. Sự cống hiến, hi sinh ấy sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Những phần quà nhỏ thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng từ trái tim của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La nói chung và lực lượng Công an tỉnh Sơn La nói riêng đến những người đã hi sinh một phần xương máu của mình cho Tổ quốc.
X. Mai- Phạm Tâm- Cao Thiên- Minh Phượng
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-cac-don-vi-dia-phuong-tri-an-nhan-ngay-thuong-binh-liet-si-i776104/