Cục diện bảng B bóng đá Nam SEA Games 33: Thắng phải thế và thế phải thắng

Cục diện bảng B bóng đá Nam SEA Games 33: Thắng phải thế và thế phải thắng
12 giờ trướcBài gốc
Xuân Bắc trở lại tập luyện trong đội hình U.22 Việt Nam.
Thắng phải thế
Ngược dòng đánh bại Lào 4-1 trong thế bị dẫn trước ngay phút thứ 4, U.23 Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B, dù cùng 3 điểm như U.22 Việt Nam nhưng hơn về hiệu số thắng bại (+ 3 so với +1). Phấn khích bởi chiến thắng tưng bừng này, HLV Nafuzi Zain rất hài lòng và cho rằng điều này sẽ tiếp thêm động lực cho trận đấu gặp U.22 Việt Nam.
Trở lại với diễn biến trận đấu, bất ngờ xảy ra khi Bounphaeng tận dụng pha phản công nhanh, dứt điểm mở tỷ số cho U.22 Lào ngay từ phút thứ 4 của hiệp 1.
Tuy nhiên, ở phút 33, cũng chính Bounphaeng phá bóng hụt trong vòng cấm, để Harry Danish gỡ hòa 1-1. Phút 59, đến lượt thủ môn Lokphathip đẩy bóng thiếu dứt khoát tạo cơ hội cho Haqimi Azim dễ dàng đệm lòng đưa Malaysia dẫn lại 2-1 và 3 phút sau (62), trung vệ cao 1m83 Michel Raj đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc, nâng tỷ số lên 3-1. Phút 85, tận dụng lợi thế hơn người kho U.23 Lào mất đội trưởng Phetdavanh với chiếc thẻ vàng thứ hai và gãy chân, Khalil ấn định chiến thắng 4-1 cho U.23 Malaysia vào phút thi đấu chính thức cuối cùng.
Trước kết quả này, U.22 Việt Nam phải nhường vị trí đầu bảng cho U.23 Malaysia và hẳn rất lấy làm tiếc khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội có được ở trận ra quân với U.23 Lào.
Tỷ số 4-1 nói lên điều gì?
Sau trận đấu, bại tướng của U.23 Malaysia, Ha Hyeok-jun phát biểu "Nhìn vào tỷ số thì có vẻ Malaysia mạnh hơn Việt Nam. Nhưng chúng ta cần nhìn vào những điều khác nữa". "Điều khác" mà nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ ra đó là giải quốc nội của Lào rất yếu, cầu thủ Lào mất sức ở trận thua U.22 Việt Nam.
Tất cả thừa nhận của HLV Ha đều đúng, nhưng lại thiếu một chi tiết rất, rất quan trọng. Đó là, sau trận thua U.22 Việt Nam, U.23 Lào lâm vào tình thế buộc phải thắng U.23 Malaysia mới níu kéo hy vọng đi tiếp. Bởi vậy, khác với phương án "tử thủ" hay tư tưởng "cầu hòa" với U.22 Việt Nam, ở trận đấu chiều 6-12, U.23 Lào đã vào cuộc bằng lối chơi tấn công và đó cũng chính là cơ hội cho… U.23 Malaysia. Một khi ưu tiên cho tuyến đầu, U.23 Lào thực sự sụt giảm nhân sự và khả năng phòng thủ. Đây là sự lựa chọn bắt buộc và cũng đầy rủi ro của HLV Ha Hyeok-jun.
Trên thực tế, rủi ro đã hiển hiện. Đội bóng từng "được khen hết lời" vì đã làm nản lòng các chân sút của U.22 Việt Nam đã mở toang khung thành cho các chân sút U.23 Malaysia và không chỉ đến từ sai lầm cá nhân của Bounphaeng hay thủ môn Lokphathip.
Đây là thất bại mang tính hệ thống, của một đội bóng yếu hơn, mệt hơn nhưng buộc phải lao lên phía trước. Và kết quả 2-1 hay 4-1 chỉ có ý nghĩa phân định ngôi thứ nhất thời chứ không xác định mạnh yếu.
Thế phải thắng
Đó là câu chuyện của U.23 Việt Nam. Để chắc chắn có tấm vé vào bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có một con đường phải thắng ở trận đấu ngày 11-12.
Thực ra, còn có một "cửa" đi tiếp nữa cho U.22 Việt Nam là hòa U.23 Maylaysia. Khi ấy, U.22 Việt Nam có 4 điểm, xếp sau U.23 Malaysia và cạnh tranh tấm vé đi tiếp duy nhất dành cho đội nhì bảng có kết quả tốt nhất. Nhưng đó là lối đi không được quyền tự quyết, đầy rẫy rủi ro.
Sau những thất bại liên tiếp của U.17, của đội tuyển nữ quốc gia với chính đại diện của bóng đá Việt Nam, bóng đá Malaysia muốn có một vết son trước nguy cơ bị "cấm vận" ở Asian Cup 2027 sau bê bối nhập tịch. U.23 Malaysia trong tay HLV Nafuzi Zain là hy vọng còn lại duy nhất, nhận mệnh lệnh, thậm chí là sứ mệnh đó.
Một ngày thư giãn, một buổi đến sân trực tiếp "mục sở thị" U.23 Malaysia thi đấu là điều HLV Kim Sang-sik đang làm cho các học trò. Nhưng đằng sau đó, là những buổi tập nghiêm túc, là khối lượng bài vở, thời lượng được đẩy lên cao. Những động thái đều cho thấy U.22 Việt Nam tỏ ra cẩn trọng và có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu quyết định với U.23 Malaysia. Và ngay cả khi U.23 Malaysia không thắng đậm Lào đi nữa, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng có mệnh lệnh, có sứ mệnh của riêng mình.
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/cuc-dien-bang-b-bong-da-nam-sea-games-33-thang-phai-the-va-the-phai-thang-post323672.html