Tác phẩm kinh dị nội địa Ma Xó đang cho thấy sức hút áp đảo khi thống trị vị trí ngôi vương. Song song đó, phòng vé Việt tuần này cũng chứng kiến sự đổ bộ và chiếm ưu thế mạnh mẽ từ các dự án hoạt hình quốc tế, đẩy nhiều phim Việt khác vào thế khó.
Vượt qua nhiều đối thủ, dự án điện ảnh kinh dị nước nhà mang tên Ma Xó (đạo diễn Phan Bá Hỷ) đã có màn thể hiện đầy ấn tượng khi chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng tổng sắp. Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm này đã bỏ túi hơn 3,3 tỷ đồng doanh thu ngày, thu hút gần 40.000 lượt khán giả ra rạp với tần suất phủ sóng dày đặc lên tới hơn 3.700 suất chiếu. Sức hút từ đề tài tâm linh kết hợp yếu tố kinh dị bản địa rõ ràng vẫn là thỏi nam châm hút khách tại thị trường trong nước.
Ma Xó xuất sắc dẫn đầu phòng vé cuối tuần với doanh thu và lượng suất chiếu áp đảo hoàn toàn các đối thủ. Nguồn: Box Office
Xếp ngay sau vị trí dẫn đầu là sự bứt phá của nhóm phim hoạt hình, nổi bật nhất là đại diện đến từ xứ sở hoa anh đào. Doraemon Movie 45 (2026): Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển khẳng định vị thế thương hiệu quốc dân khi mang về hơn 1,6 tỷ đồng, bán ra hơn 16.000 vé. Hai cái tên quen thuộc khác là Tên Cậu Là Gì ? và Lớp Học Ám Sát: Giờ Của Chúng Ta cũng duy trì phong độ ổn định với doanh thu lần lượt đạt hơn 823 triệu và 411 triệu đồng, cho thấy cục diện phòng vé cuối tuần đa số là khán giả nhí, áp đảo loạt phim Việt.
Không chỉ có hoạt hình châu Á, đại diện đến từ liên minh Pháp và Bỉ - Siêu Quậy Marsupilami cũng kịp ghi danh vào top 5 phim ăn khách nhất tuần. Tác phẩm mang phong cách hài hước, gia đình này đã gặt hái được hơn 364 triệu đồng tiền bán vé. Sự xuất hiện của các dự án hoạt hình đa dạng từ màu sắc đến quốc gia cho thấy phòng vé giai đoạn này đang chịu sự chi phối lớn từ đối tượng khán giả trẻ và gia đình.
Trái ngược với ngôi vương, nhiều dự án phim Việt chịu cảnh đìu hiu khi doanh thu tụt dốc sâu. Nguồn: Box Office
Trái ngược với ánh hào quang của vị trí dẫn đầu, nửa cuối bảng tổng sắp lại chứng kiến sự chững lại đầy tiếc nuối của hàng loạt dự án phim Việt khác. Những cái tên như Heo Năm Móng, Hẹn Em Ngày Nhật Thực hay Một Thời Ta Đã Yêu đều rơi vào tình trạng thiếu vắng người xem. Doanh thu của các tác phẩm này chỉ dao động mấp mé ở mức từ 1,9 triệu đến 2,2 triệu đồng, một con số quá khiêm tốn khi lượng vé bán ra mỗi phim chưa chạm nổi mốc 40 vé.
Dự án Anh Hùng và Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ rơi vào cảnh trắng vé tại cục diện phòng vé cuối tuần. Nguồn: Box Office
Nghiêm trọng nhất trong bức tranh thị trường tuần này phải kể đến hai bộ phim Anh Hùng và Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Cả hai tác phẩm nội địa này gần như đã đi đến hồi kết trong hành trình ra rạp khi ghi nhận mức doanh thu bằng 0 và không có thêm bất kỳ lượt khách nào chọn mua. Với việc hệ thống rạp chỉ còn duy trì đúng 1 suất chiếu duy nhất mang tính thủ tục cho mỗi phim, ngày hai dự án này chính thức rời rạp hoàn toàn không còn xa.
Khánh Tường