Thị trường điện ảnh Việt Nam trong ngày 10/4 ghi nhận những biến động đầy kinh ngạc. Trong khi các tác phẩm hoạt hình và tâm lý nước ngoài giữ vững phong độ, thì loạt phim Việt từng được kỳ vọng lại đang đối mặt với tình cảnh 'rời rạp trong lặng lẽ'.
Sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm phim cho thấy thị hiếu khán giả đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ.Theo số liệu mới nhất, cục diện phòng vé ngày 10/4 chứng kiến sự áp đảo tuyệt đối từ các đại diện ngoại bang. Đứng đầu danh sách là Hẹn Em Ngày Nhật Thực với doanh thu ngày vượt mốc 824 triệu đồng, bỏ xa các đối thủ còn lại. Sức hút của bộ phim này không chỉ đến từ nội dung cảm động mà còn nhờ chiến lược phủ sóng dày đặc với hơn 2.500 suất chiếu trên toàn quốc.
Hẹn Em Ngày Nhật Thực chiếm lĩnh thị trường điện ảnh Việt với suất chiếu khổng lồ. - Nguồn: Box Office
Đáng chú ý, dù chỉ sở hữu số lượng suất chiếu khiêm tốn, các tác phẩm hoạt hình như Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki vẫn lọt top đầu, chứng minh sức sống bền bỉ của những thương hiệu kinh điển trong lòng người hâm mộ.
Bên cạnh dòng phim tâm lý, phân khúc kinh dị cũng đóng góp những con số khả quan vào cục diện phòng vé ngày 10/4. Các cái tên như Quỷ Dữ Từ Luyện Ngục hay Takhon: Quỷ Đội Lốt Người duy trì vị thế trong top 5 với doanh thu dao động từ 100 đến 135 triệu đồng. Mặc dù không tạo nên cơn sốt bùng nổ, nhưng lượng khán giả trung thành của dòng phim này giúp các nhà phát hành bảo toàn được vị thế trước sức ép từ các tân binh.
3 dự án điện ảnh Việt đang có dấu hiệu hụt hơi trong BXH doanh thu phòng vé ngày. - Nguồn: Box Office
Nhìn vào bức tranh tổng thể của cục diện phòng vé ngày 10/4, người hâm mộ không khỏi chạnh lòng trước sự tụt hạng của các phim nội địa. Song Hỷ Lâm Nguy dù được ưu ái với hơn 500 suất chiếu nhưng chỉ thu về vỏn vẹn hơn 42 triệu đồng. Tệ hơn, Quỷ Nhập Tràng 2 và Tài đang ngụp lặn ở vị trí thứ 12 và 14 với lượng vé bán ra chỉ tính bằng hàng chục. Điều này phản ánh một thực tế khắc nghiệt: nếu không có kịch bản đột phá, phim Việt rất dễ bị đào thải ngay trên sân nhà.
Điểm nóng nhất trong cục diện phòng vé ngày 10/4 chính là sự "mất tích" gần như hoàn toàn của hai dự án Mùi Phở và Thỏ Ơi!!. Từng gây chú ý khi ra mắt, nhưng giờ đây Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã rơi xuống hạng 22 với doanh thu chỉ vỏn vẹn 580.000 đồng cho 4 suất chiếu. Tình hình của Mùi Phở (đạo diễn Minh Beta) còn bi đát hơn khi chỉ duy trì được duy nhất 1 suất chiếu cuối cùng trên toàn hệ thống. Với doanh thu 100.000 đồng cùng 2 vé được bán ra, ngày phim chính thức rời khỏi rạp chiếu có lẽ chỉ còn tính bằng giờ.
Mùi Phở của đạo diễn Minh Beta chỉ còn 1 suất chiếu duy nhất để bám trụ phòng vé. - Nguồn: Box Office
Sự biến đổi của cục diện phòng vé ngày 10/4 là tín hiệu cho thấy khán giả đang khắt khe hơn bao giờ hết. Những bộ phim thiếu sức hút về truyền thông hoặc chất lượng chuyên môn kém sẽ nhanh chóng bị cắt suất để nhường chỗ cho các bom tấn sắp ra mắt. Thị trường đang chờ đợi một làn gió mới để hâm nóng không khí phòng vé, trong bối cảnh các bộ phim hiện tại đang dần đi vào giai đoạn bão hòa và thoái lui.
Khánh Tường