Cục diện phòng vé ngày 12/5 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các dự án điện ảnh. Trong khi dòng phim kinh dị nội địa tiếp tục làm mưa làm gió với những con số doanh thu ấn tượng, các "cựu vương" một thời lại đang chật vật duy trì sức hút. Đặc biệt, cuộc đua giành lấy cột mốc 200 tỷ của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu.
Nhìn vào cục diện phòng vé ngày 12/5, không khó để nhận ra sức mạnh áp đảo của các đại diện đến từ điện ảnh nước nhà. Heo Năm Móng tiếp tục khẳng định vị thế "quái vật phòng vé" khi thu về hơn 278 triệu đồng chỉ trong đầu ngày, với lượng suất chiếu khổng lồ lên đến 1.662 suất.
BXH Top 5 phim có doanh thu ngày 12/5 cao nhất. Nguồn: Box Office
Bám đuổi sát nút ở vị trí thứ hai là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Với doanh thu ngày đạt hơn 227 triệu đồng, bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hiện đang tiến rất gần đến cột mốc lịch sử 200 tỷ đồng. Sự thành công của hai tác phẩm này cho thấy khẩu vị xem phim của khán giả Việt vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho chất liệu kinh dị dân gian.
Dù phim Việt chiếm ưu thế ở nhóm dẫn đầu, nhưng cục diện phòng vé ngày 12/5 cũng ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các dự án Hollywood. Mortal Kombat 2: Cuộc Chiến Sinh Tử đứng vững ở vị trí thứ 3 với doanh thu đầu ngày hơn 202 triệu đồng. Đáng chú ý, dù số suất chiếu ít hơn các phim Việt, nhưng tỷ lệ lấp đầy của bom tấn hành động này lại rất đáng nể.
Xếp ngay sau đó là Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2. Dù đã ra mắt một thời gian, sức hút từ thương hiệu thời trang đình đám vẫn giúp phim thu về hơn 141 triệu đồng trong ngày 12/5, vượt mặt cả dự án kinh dị mới Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ (đứng vị trí thứ 5).
Anh Hùng và Trùm Sò trên cục diện phòng vé ngày 12/5. Nguồn: Box Office
Một điểm đáng buồn trong cục diện phòng vé ngày 12/5 chính là sự rơi rụng của những cái tên từng được mong đợi. Anh Hùng và Trùm Sò dù vẫn trụ lại trong Top 9 nhưng doanh thu đã giảm sút đáng kể, dao động từ mức 38 đến 91 triệu đồng. Phân khúc phim gia đình và hoạt hình như Đội Thám Tử Cừu hay Shin Cậu Bé Bút Chì cũng chỉ duy trì mức nhiệt trung bình, phục vụ tệp khách hàng nhỏ lẻ.
Việc thiếu vắng những đột phá về nội dung khiến các bộ phim này dần đánh mất thị phần vào tay những tân binh có chiến lược truyền thông mạnh mẽ hơn. Bất ngờ lớn nhất trong cục diện phòng vé ngày 12/5 chính là sự "mất tích" của Đại Tiệc Trăng Máu 8 khỏi bảng tổng sắp 10 phim ăn khách nhất. Từ một thương hiệu từng làm khuynh đảo màn ảnh, phần 8 của loạt phim này chính thức rơi xuống vị trí thứ 11 với con số doanh thu khiêm tốn: gần 25 triệu đồng.
Đại Tiệc Trăng Máu 8 rời khỏi top 10 phim có doanh thu cao, dù ra mắt cùng lượt với những dự án nằm ở top đầu. Nguồn: Box Office
Với 295 suất chiếu nhưng chỉ bán được 369 vé, hiệu suất của phim đang ở mức báo động đỏ. Trung bình mỗi suất chiếu chỉ đón khoảng 1.2 khán giả – một con số minh chứng cho việc bộ phim đã thực sự chạm đáy và không còn khả năng cạnh tranh tại rạp.
Dựa trên cục diện phòng vé ngày 12/5, thị trường điện ảnh những ngày tới dự báo sẽ là sân chơi riêng của Heo Năm Móng và Phí Phông. Khán giả đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc Phí Phông chính thức ghi danh vào câu lạc bộ "200 tỷ".
Khánh Tường