Cục diện phòng vé ngày 7/4 chứng kiến sự phân hóa cực đoan giữa "tân binh" và những "cựu vương" mùa Tết. Sau hơn hai tháng bám trụ kiên trì, các tác phẩm nội địa từng gây bão đầu năm nay đã rơi vào tình trạng "cạn kiệt" khán giả, nhường toàn bộ sân chơi cho những dự án điện ảnh mới vừa ra mắt.
Nhìn vào cục diện phòng vé ngày 7/4, không khó để nhận ra sức nóng từ dự án của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Dự án Hẹn Em Ngày Nhật Thực đang độc chiếm thị trường với hơn 3.100 suất chiếu trên toàn quốc. Chỉ trong một ngày, bộ phim thu về xấp xỉ 1 tỷ đồng với lượng vé bán ra áp đảo.
Hẹn Em Ngày Nhật Thực dẫn đầu doanh thu với số lượng suất chiếu kỷ lục trong ngày 07/04. - Nguồn: Box Office
Điều này cho thấy thị hiếu khán giả đang dồn sự chú ý vào các chủ đề lãng mạn, mới mẻ thay vì những nội dung gia đình quen thuộc đã trình chiếu suốt thời gian qua.
Không chỉ có phim Việt mới, phân khúc phim gia đình cũng ghi nhận sự ổn định của các đại diện quốc tế. Super Mario Thiên Hà và Cú Nhảy Kỳ Diệu vẫn đều đặn mang về doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Dù không tạo nên cú hích quá lớn, nhưng việc duy trì vị trí trong Top 5 tại cục diện phòng vé ngày 7/4 cho thấy dòng phim hoạt hình vẫn có tệp khách hàng riêng biệt, bền bỉ tại rạp Việt.
Dự án của đạo diện Mai Tài Phến cũng có dấu hiệu hụt hơi trên cục diện phòng vé, đứng vị trí thứ 7 trong BXH doanh thu phòng vé ngày. - Nguồn: Box Office
Điểm đáng chú ý nhất trong cục diện phòng vé ngày 7/4 chính là sự rút lui lặng lẽ của các bom tấn Tết. Báu Vật Trời Cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) và Nhà Mình Đi Thôi (đạo diễn Trần Đình Hiền) từng là những cái tên "làm mưa làm gió" vào tháng 2, nhưng hiện tại doanh thu chỉ còn tính bằng... vài trăm ngàn đồng. Với số lượng suất chiếu chạm đáy (chỉ từ 1 đến 2 suất/ngày), có thể khẳng định hành trình của các phim Tết năm nay đã gần đi đến hồi kết.
Số liệu thống kê phản ánh thực tế phũ phàng: Nhà Mình Đi Thôi chỉ bán được duy nhất 1 vé trong cả ngày. Bus: Chuyến Xe Một Chiều dù là phim mới hơn nhưng cũng chỉ thu về 290.000 VNĐ. Điều này đặt ra bài toán khó cho các nhà sản xuất về việc lựa chọn thời điểm phát hành cũng như khả năng duy trì sức nóng trước áp lực từ các bom tấn Hollywood và phim Việt được đầu tư lớn.
Sau khi chứng kiến sự thoái trào của dòng phim Tết, giới mộ điệu kỳ vọng vào một làn gió mới trong quý II/2026. Cục diện phòng vé ngày 7/4 là dấu mốc quan trọng cho thấy thị trường cần thêm những cú nổ chất lượng hơn để kéo khán giả trở lại rạp. Khi các phim cũ đã hoàn thành sứ mệnh, đây là cơ hội vàng để các tác phẩm độc lập hoặc phim hành động viễn tưởng khẳng định vị thế.
Khánh Tường