Cùng chung niềm tự hào, xúc động trong ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Cùng chung niềm tự hào, xúc động trong ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
4 giờ trướcBài gốc
Các tầng lớp Nhân dân mang trên tay quốc kỳ và cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam có mặt ở nhiều ngả đường tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV
Khắc ghi dấu son lịch sử đã mở ra kỷ nguyên độc lập của dân tộc
Ngày lễ trọng đại của cả dân tộc cũng chính là dịp hun đúc tình yêu Tổ quốc, một tinh thần tự tôn dân tộc, tự hào Việt Nam. Tinh thần ấy được lưu giữ qua nhiều thế hệ và được nhân lên, thể hiện trên khuôn mặt rạng ngời của mỗi người dân trong dịp đặc biệt năm nay. Ai ai cũng tự hào mình là người Việt Nam máu đỏ, da vàng, một dòng giống kiên cường.
Bí thư Chi bộ số 13 (phường Phương Mai, quận Đống Đa) Nguyễn Viết Hiển chia sẻ, những ngày tháng 4 lịch sử này, cùng với Nhân dân cả nước, Thủ đô, người dân trên địa bàn Tổ dân phố 21, 22 (Khu dân cư 13, phường Phương Mai, quận Đống Đa) cảm thấy tự hào trước dấu mốc 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bởi đây là chiến thắng vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. 50 năm trước, dân tộc ta đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, từ đó, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Địa bàn Khu dân cư 13 có những địa danh rất đặc biệt gắn liền với thời kỳ bom đạn ác liệt như: Bệnh viện Bạch Mai, đường Trường Chinh (đường chiến thắng B52)… Bởi vậy những ký ức lịch sử luôn là một phần quan trọng hiện hữu trong tâm trí của nhiều người dân nơi đây. Những địa chỉ đỏ này luôn là niềm tin, niềm tự hào và cũng là động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thuộc Khu dân cư 13 phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ xây dựng địa phương trong thời bình.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường Phương Mai, cũng như quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nên những năm qua khu phố đã hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đề ra.
Người dân phường Phương Mai, quận Đống Đa xem truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trần Long
Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chi bộ, các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khu dân cư đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi gia đình, mọi người dân về ý nghĩa, niềm tự hào chiến thắng vĩ đại này của dân tộc. Theo đó, các tổ dân phố đều có khẩu hiệu, áp phích, các hộ gia đình đều treo cờ Tổ quốc chào mừng. Tất cả các hoạt động đều tạo ra hiệu ứng hết sức tích cực mang lại niềm tự hào to lớn và niềm tin mãnh liệt trong mọi tầng lớp Nhân dân.
"Chiến thắng 30/4/1975 đã diễn ra đúng nửa thế kỷ nhưng tinh thần, hào khí của chiến thắng đó vẫn ngân vang mãi mãi. Đây là dịp để Nhân dân cả nước, Thủ đô cũng như Khu dân cư 13 ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để mọi người dân nhận thức sâu sắc hơn nữa những giá trị, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động để không ngừng nâng cao ý chí quyết tâm xây dựng khu dân cư, tổ dân phố ngày càng, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Qua đó, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô và cả nước"- ông Nguyễn Viết Hiển chia sẻ.
Khẳng định sự vững mạnh của đất nước sau 50 năm
Là người đã từng xếp bút nghiên tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước để góp một phần nhỏ bé của mình vào chiến thắng ngày 30/4/1975, GS.TS Đỗ Thanh Bình – nguyên Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết,sau khi xem trọn vẹn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, qua màn ảnh nhỏ thì cảm xúc đầu tiên là cảm động khó tả, một cái cảm xúc vỡ òa; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ký ức hào hùng đã trải qua trước đây. Đây là lễ diễu binh và diễu hành của đoàn quân chiến thắng, của một dân tộc đã chờ đợi 21 năm mới có được ngày sum họp của người dân hai miền Nam - Bắc đã phải đổ bao xương máu và chờ đợi mới có được ngày 30/4/1975.
"Là một người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi càng tự hào giờ phút thiêng liêng này bởi như được sống lại khoảnh khắc khó tả trong những năm tháng kháng chiến và đã có được thành quả lớn lao đó là hòa bình đã trở lại với dân tộc, người dân cả nước. Lễ diễu binh, diễu hành năm nay làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện 50 năm thống nhất đất nước; khẳng định sự vững mạnh của đất nước sau 50 năm. Sự kiện này không chỉ khẳng định ý chí của cả dân tộc, của Nhân dân hai miền Nam Bắc, dù là kẻ thù có mạnh như thế nào, không thể chia cắt được đất nước ta, chia cắt được dân tộc ta. Bởi vì nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, như là một chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy"- GS.TS Đỗ Thanh Bình chia sẻ.
Đồng thời nhận định, lễ diễu binh, diễu hành năm nay đã khẳng định, chưa bao giờ người dân Việt Nam có được cơ đồ như ngày hôm nay và cũng khẳng định ý chí thống nhất của đất nước, sự toàn vẹn lãnh thổ, không kẻ thù nào có thể chia cắt hay cướp nước ta một lần nữa. Đây cũng là dịp để các thế hệ trẻ tự hào về ông cha ta, cũng như có được bài học về xây dựng, phát triển đất nước trong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhìn từ trên cao, các khối diễu binh như một dải màu sắc sống động, hòa quyện giữa những bước chân đều đặn, cờ hoa rực rỡ, trong sự chào đón hân hoan của người dân hai bên đường. Ảnh: TTXVN
Trong khi đó, Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm Nguyễn Đức Ngọc cho biết, bản thân thực sự rất xúc động, lắng đọng và tự hào khi xem truyền hình trực tiếp buổi lễ diễu binh, đồng thời cảm thấy may mắn vì đang sống trong thời đại hòa bình.
“Qua mỗi bước chân đều đặn của các khối quân diễu hành, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần bất khuất và hình ảnh một đất nước Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh và vững vàng đi lên. Tôi thấy các bạn trẻ ngày nay có tính cách rất độc lập, bản lĩnh; nghiêm túc trong công việc và học tập; tự tin trong từng bước đi và có nét độc lập trong lối suy nghĩ. Đặc biệt hơn, các bạn trẻ ngày nay không chỉ đang giữ gìn nền văn hóa nước nhà mà còn vận dụng để phát triển, nâng tầm nét văn hóa độc đáo của nước ta ra thế giới; thể hiện lòng yêu nước nồng nàn qua thái độ, tinh thần và hành động của mình” - Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm Nguyễn Đức Ngọc chia sẻ.
Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm Nguyễn Đức Ngọc cũng bày tỏ, các bạn trẻ luôn ghi nhớ cội nguồn, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước và luôn tự hào về dòng máu đỏ, da vàng của mình. Trong tương lai, dù có những khó khăn, chúng ta vẫn luôn nhớ tới ngày xưa, cha ông ta đã vất vả nhiều như thế nào để cho có cuộc sống yên bình hôm nay, và lấy điều đó làm động lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, mang sức trẻ đóng góp cho quê hương.
Xúc động, tự hào khi xem diễu binh, diễu hành
Từ 6 giờ sáng, anh Lê Hải Đồng (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) đã mở điện thoại để xem chương trình truyền hình về ngày thống nhất. Anh cho biết, dù sinh ra và lớn lên trong hòa bình nhưng qua những bài học lịch sử, những câu chuyện được các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử kể lại anh cũng phần nào thấu hiểu được những mất mát, hi sinh và trân quý giá trị của độc lập, tự do. Để có được nền độc lập dân tộc và sự nước Việt Nam thống nhất, phát triển như hôm nay, toàn dân, toàn quân hai miền Nam - Bắc đã phải trải qua những tháng ngày chiến đấu oanh liệt, hào hùng dưới “mưa bom, bão đạn” đầy khốc liệt. Lớp lớp thanh niên, phụ nữ miền Bắc đã xung phong lên đường ra trận, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam…
Phố phường Hà Nội rực rỡ sắc màu chào mừng 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Hồng Thái
Tại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miên Nam, thống nhất đất nước, được xem lại những hình ảnh diễu binh, diễu hành và ôn lại lịch sử của những ngày tháng hào hùng ấy, anh Lê Hải Đồng càng thấy xúc động xen lẫn tự hào dân tộc.
“Lễ diễu binh với máy bay trực thăng cùng các lực lượng quân đội, công an là hình ảnh khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi luôn mong ước được vào thành phố mang tên Bác trong dịp này để hòa chung trong không khí hân hoan của ngày hội non sông, nhưng do điều kiện không thể thực hiện. Nay được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp, hoành tráng của chương trình kỷ niệm qua truyền hình, tôi vẫn cảm nhận được trọn vẹn không khí hân hoan của ngày đại lễ. Cảm xúc bao trùm của tôi là tự hào khi là người Việt Nam” - anh Đồng bày tỏ.
Em Phạm Khánh Thùy, 18 tuổi (phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: "em rất háo hức, vì trước đây em chưa được xem buổi diễu binh, diễu hành nào, nên sáng nay em đặt báo thức dậy thật sớm từ 6h để đợi xem buổi diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được truyền hình trực tiếp trên tivi. Em thật sự xúc động được nhìn ngắm những hình ảnh trang nghiêm, chuyên nghiệp, thể hiện tinh thần cố gắng, trách nhiệm của các khối diễu binh, diễu hành. Bầu không khí thật hào hùng, thiêng liêng mà rộn ràng của buổi diễu binh khiến cho em tràn đầy niềm tự hào về đất nước. Càng xem em càng thấy yêu nước, càng dâng cao lòng tự hào dân tộc, và càng thêm biết ơn những người anh hùng dân tộc, lớp cha anh đã hy sinh mồ hôi, nước mắt, máu và cả tuổi thanh xuân của mình để hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc, mang lại hòa bình, độc lập như ngày hôm nay".
Là một người trong thế hệ trẻ, tương lai của một đất nước đang trên đà phát triển, Phạm Khánh Thùy khi xem lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, càng thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, trước hết là học tập thật tốt, để góp phần nhỏ bé phát triển quê hương, đất nước.
Học sinh Trường Mầm non Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân)
Trong khi đó, bà Phan Thị Phương (Cán bộ Học viện Tư pháp) cho hay, không khí của những ngày tháng 4 lịch sử rất rộn ràng, thiêng liêng, xúc động. Xem truyền hình trực tiếp sáng 30/4, ai cũng cảm thấy xúc động, tự hào nhìn ngắm những hình ảnh trang nghiêm, chuyên nghiệp, không khí hào hùng, thể hiện tinh thần cố gắng, trách nhiệm của các khối diễu binh, diễu hành.
"Là thế hệ được sinh ra trong thời bình, được hưởng thành quả của độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, thịnh vượng, tôi luôn ý thức rất rõ lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông, những người đã không tiếc xương máu, tuổi thanh xuân để đấu tranh cho độc lập, tự do dân tộc. Tôi luôn cảm thấy biết ơn thế hệ cha ông, các bậc anh hùng đã hiến dâng trọn vẹn cho tổ quốc, thúc giục chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đồng thời thấy mình cần phải sống trách nhiệm hơn, sống tốt hơn, góp phần nhỏ bé phát triển quê hương, đất nước" - bà Phan Thị Phương chia sẻ.
50 năm là hành trình phát triển không ngừng của TP Hồ Chí Minh và cả nước, cùng với những thành quả to lớn về kinh tế, xã hội, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đó là điều bất cứ người dân nào cũng cảm thấy tự hào.
Là một cán bộ y tế nghỉ hưu, trước đây từng có giai đoạn làm công tác quân y thuộc bệnh xá Bộ Tư lệnh 773, đóng tại Ngã tư Biển Hồ (Gia Lai), bà Nguyễn Thị Huyền (70 tuổi, phường Phú La, quận Hà Đông) cho biết, qua mạng xã hội, bà đã theo dõi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh từ cả tuần nay; trong đó có công tác tập luyện diễu binh, diễu hành của các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội và Nhân dân.
Chương trình lễ kỷ niệm bắt đầu từ 6 giờ sáng 30/4, bà Huyền theo dõi trực tiếp chương trình qua sóng truyền hình quốc gia; xem từ chương trình ca nhạc cho đến hết phần diễu binh, diễu hành của hơn 70 khối. “Mặc dù trước đó, từng xem diễu binh qua sóng trực tiếp nhưng nay được xem diễu binh, diễu hành vào đúng ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn mang lại cho tôi cảm xúc rất đặc biệt. Chương trình diễn ra với sự chuẩn bị công phu, các tiết mục ca nhạc đặc sắc; phần diễu binh phong phú, đều và đẹp mắt. Ngoài ra, tôi còn thấy không khí của Nhân dân xem diễu binh rất đông vui, hào hứng. Đây thực sự là ngày hội lớn của người dân cả dân tộc Việt Nam” - bà Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.
Nhóm phóng viên
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/cung-chung-niem-tu-hao-xuc-dong-trong-ngay-ky-niem-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc.691053.html