Cung Điện Ma Ám: Dấu hiệu kết đẹp cho Gang Cheol - Yeo Ri, ai là 'trùm cuối'?

Cung Điện Ma Ám: Dấu hiệu kết đẹp cho Gang Cheol - Yeo Ri, ai là 'trùm cuối'?
8 giờ trướcBài gốc
Cung Điện Ma Ám mới chiếu được 6/16 tập, chưa có nút thắt nào được gỡ hoàn toàn và đoàn phim đang "gieo hạt" cho một loạt điều bí ẩn mới. "Trùm cuối" vẫn trong bóng tối. Hai tập mới nhất đang hướng nghi ngờ về phía đại nhân Choi Won Woo (Ahn Nae Sang). Đầu tiên, kẻ che mặt, gặp pháp sư Poong San ra lệnh giết Thế tử vào đúng đêm mà Choi Won Woo cũng ở hoàng cung để an ủi Đại phi, sau khi Jeong In mất.
Trong tập 6, tiểu thư Choi bắt gặp cha đi cùng với một đám côn đồ, dáng vẻ lén lút. Tại sao ông qua lại với những tên này?
Tập đầu của Cung Điện Ma Ám cho khán giả cảm thấy Won Woo là một vị quan tốt đã về hưu. Ông từng là tả nghị chính, có sức ảnh hưởng lớn trong triều. Bởi vậy, Yoon Gap (Yook Sung Jae) đã đến tìm, thuyết phục ông ủng hộ chính sách cải cách, đứng về phía Bệ hạ, nhằm hạn chế sự nổi dậy của sĩ phu. Nhưng nếu Choi Won Woo liêm chính và đáng tin như vậy, tại sao lại có quỷ một chân ám bệnh con gái ông - một người hiền lành và đáng yêu?
Sự thật sau nỗi oán hận của quỷ một chân sẽ lật mở con người thật của Choi Won Woo. Dự đoán, thiền sư Ga Sub góp phần gỡ nút thắt này. Vì trong teaser được công bố trước khi phim chiếu, có đoạn ông mắng chửi con quỷ trên phố, bên cạnh là đại nhân Choi ngồi giữa đống lộn xộn.
Mối quan hệ của Choi Won Woo và Đại phi - người biết về biến cố 13 năm trước ở hoàng cung làm tăng thêm hoài nghi việc ông là kẻ thao túng mọi chuyện.
Giả sử Won Woo có liên hệ với bí mật nơi cung cấm là đúng, thì mỗi ác quỷ đều gắn với một biến cố ở vương thất. Theo sơ đồ quan hệ nhân vật, 4/5 con quỷ đã lộ diện. Ác linh cuối - dạ quỷ (yagwang-gwi) vẫn chưa thấy đâu. Nhá hàng phim cho thấy nó mang hình hài một đứa trẻ, chuyên đánh cắp giày và lấy đi vận may của chủ nhân đôi giày đó. Dạ quỷ giơ vuốt dọa Yeo Ri (Bona/ Kim Ji Yeon) nhưng cô thản nhiên như không. Có thể "nít quỷ" này sẽ như thủy quỷ Ok Im, trở thành trợ thủ giúp cô tìm hiểu góc khuất ở cung điện.
5 con quỷ trong sơ đồ quan hệ nhân vật.
Khi Yeo Ri, Gang Cheol, Lee Sung (Kim Ji Hoon) khám phá tường tận góc tối của hoàng gia, trận chiến cuối cùng sẽ bắt đầu. Thiền sư nói hắc giao long sẽ phải hy sinh, dùng hết sức mạnh của Dạ Quang Châu mới có thể đánh bại hoàn toàn Bát Xích Quỷ. Tình tiết hiện tại cho thấy Gang Cheol không muốn. Nội tâm của ác thần dự kiến sẽ còn phải đấu tranh nhiều hơn trong tương lai: Mong ước hóa rồng; ý niệm làm người cũng tốt vì được ở bên người mình yêu - Yeo Ri; tiêu diệt ác quỷ; hoặc có thể là đấu tranh trả lại thân xác để tác thành cho pháp sư và tình đầu...
Họa cảnh là báo hiệu cho tương lai, không thể sửa đổi. Điều này có nghĩa là chắc chắn Yeo Ri sẽ hạnh phúc, giống như thỉnh cầu cô từng nói với vong linh của bà - cô không muốn cứ mãi sống một mình nữa.
Dù diễn biến ra sao thì kết cục của Cung Điện Ma Ám đang có dấu hiệu nghiêng về happy ending cho Gang Cheol và Yeo Ri. Trong 6 tập, có 3 lần cô thấy họa cảnh thì 2 lần sự kiện đó thành hiện thực. Ở tập 1, Yeo Ri thoáng thấy cảnh tượng cô ăn cơm vui vẻ bên Yoon công tử và con gái. Họa cảnh này khiến nàng tin mình và Gap sẽ hạnh phúc, nên mới đồng ý theo chàng đến kinh thành. Tuy nhiên, nhìn vào điệu bộ nhai nhồm nhoàm thì người ấy giống Gang Cheol trong thân xác Yoon Gap hơn.
Đồ ăn ngon là thứ khiến Gang Cheol "tròn mắt" mê đắm sau khi bị kẹt trong thân xác của Yoon Gap.
Gang Cheol có thể không cần phải hy sinh. Như Ý Châu của rồng mạnh hơn Dạ Quang Châu của giao long, nên nếu phi thăng thành công, Gang Cheol sẽ không cần dùng hết sức mạnh tới mất mạng? Vả lại, Gang Cheol không phải giao long duy nhất mà còn Bibi. Từ đây, có 2 khả năng: Một là Bibi sẽ hy sinh Dạ Quang Châu của mình thay Gang Cheol; hai là "nhóc này" sẽ hóa rồng và giúp Gang Cheol, Yeo Ri.
Ở hoạt họa giới thiệu ở đầu mỗi tập phim, cảnh tượng diễn ra theo trình tự thời gian ở góc độ của Gang Cheol và Yeo Ri. Bắt đầu là lúc họ gặp nhau, rồi cùng vào cung, ác quỷ mang tà khí phủ đen cung điện, Yeo Ri làm lễ, Gang Cheol dùng đao chiến đấu, cuối cùng, tà khí lui đi, cả hai bên nhau ngọt ngào. Những chi tiết này có thể coi là một tia hi vọng cho kết cục về một nhà của pháp sư và ác thần.
Bài viết này chỉ mang tính dự đoán, Cung Điện Ma Ám còn hơn nửa hành trình nữa với những cú twist mới có thể vẽ nên hướng đi bất ngờ.
Sam
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/cung-dien-ma-am-dau-hieu-ket-dep-cho-gang-cheol-yeo-ri-ai-la-trum-cuoi-post1739657.tpo