Chỉ trong thời gian ngắn, Thừa Lỗi có hai phim cổ trang nối nhau lên sóng là Cẩm Nguyệt Như Ca và Dữ Tấn Trường An. Trùng hợp thay, nữ chính trong cả hai phim đều là các nữ tướng mạnh mẽ tài giỏi, nhiều năm bôn ba ngoài chiến trường và lập được công lớn.
Khi Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng, khán giả khen Châu Dã có vẻ đẹp cá tính, ánh mắt cương nghị hợp đóng vai nữ tướng, nhưng vóc dáng lại mảnh dẻ, tác phong mềm mại chưa ra được khí chất của một cô gái đã tham gia chiến đấu thời gian dài. Nhưng dù sao Cẩm Nguyệt Như Ca vẫn được coi là lên sóng thành công.
Và tới lượt Dữ Tấn Trường An, khán giả lại cho rằng hóa ra Châu Dã còn hợp vai nữ tướng hơn Tống Dật rất nhiều. Tống Dật vào vai Lê Sương, cô gái bắn cung cưỡi ngựa đều giỏi và nhận nhiệm vụ trấn giữ biên cương. Tuy nhiên, người xem nhận thấy Tống Dật thực hiện các động tác võ thuật không có lực, thân hình mảnh mai cùng làn da trắng và cử chỉ từ tốn giống một cô tiểu thư yểu điệu hơn là nữ tướng phơi mình dưới nắng mưa. Nhân vật được miêu tả là cao thủ bắn cung nhưng Tống Dật lại bị soi ra động tác tay không đúng, cách xác định mục tiêu cũng sai lệch so với thực tế.
Biết rằng Tống Dật muốn tạo nên đột phá trong sự nghiệp bằng việc nhận một vai diễn khác biệt so với trước đây nhưng tiếc rằng cô lại chuẩn bị chưa đủ kỹ. Tống Dật vẫn giữ lối diễn xuất như trước, ngoại hình cũng chẳng thay đổi gì nên không làm cho khán giả tin rằng đây là một nữ tướng dũng mãnh oai hùng.
Có lẽ sau thất bại này, Tống Dật nên thận trọng hơn khi nhận những nhân vật quá mới mẻ so với sở trường của cô. Thà diễn thật tốt kiểu vai quen thuộc còn hơn bứt phá mà không đến nơi đến chốn.