Miền gạo trắng nước trong
Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình kết nối ba vùng di sản chính là thị xã Nghĩa Lộ (cũ) - trái tim của cánh đồng Mường Lò rộng lớn thứ nhì Tây Bắc. Nếu Mù Cang Chải quyến rũ bằng thị giác, thì vùng Mường Lò chinh phục du khách bằng đa dạng văn hóa.
Đến Mường Lò, du khách không thể không nhắc đến xòe Thái - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh. Giữa không gian đêm hội, tiếng trống, tiếng khèn vang lên, những vòng xòe cứ thế rộng mở, kết nối những người xa lạ thành anh em một nhà.
Sức sống của vùng Mường Lò nằm ở những bản làng du lịch cộng đồng trong những ngôi nhà sàn truyền thống, thưởng thức món cá sỉnh suối Thia, xôi ngũ sắc và thịt gác bếp. Ngoài ra, chợ Mường Lò nơi hội tụ sản vật của vùng cao, từ thổ cẩm tinh xảo đến những món ăn bản địa độc đáo.
Hội thi “Lung linh vòng xòe” năm 2026 thu hút đông du khách đến tham quan.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc là Hội thi “Lung linh vòng Xòe” năm 2026 do UBND các phường: Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 28 đến 30/4/2026. Với 8 đội xòe đến từ các địa phương, với sự góp mặt của đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng đã mang đến cho du khách những tiết mục đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo, tái hiện sinh động đời sống văn hóa của đồng bào Thái vùng Mường Lò.
Du khách trải nghiệm thực tế văn hóa vùng Mường Lò.
Với sự chuẩn bị công phu và tinh thần tập luyện hăng say, hội thi “Lung linh vòng xòe” năm 2026 đã mang đến không gian văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị bền vững của Nghệ thuật Xòe Thái trong đời sống cộng đồng.
Ông Đinh Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cho biết: Hội thi là bước đi chiến lược nhằm “biến di sản thành tài sản”. Đây không chỉ là sân chơi văn hóa còn là sản phẩm du lịch trọng tâm để thu hút khách trong các kỳ nghỉ lễ lớn. Chúng tôi mong muốn xây dựng vùng Mường Lò để du khách được trải nghiệm văn hóa bản địa chân thực nhất từ chính người dân địa phương; kích cầu du lịch cộng đồng đến gần hơn với khách du lịch.
Bản tình ca của đá và nước
Rời Nghĩa Lộ, con đường uốn lượn đưa chúng tôi ngược ngàn khoảng 30 cây số lên Hạnh Phúc - trước kia là xã vùng cao vốn dĩ từng là “vùng trắng” trên bản đồ du lịch. Nhưng vài năm trở lại đây, đã trở thành điểm đến hấp dẫn với những người có tâm hồn yêu thiên nhiên hoang sơ.
Du khách ngâm mình trong làn nước nóng lộ thiên.
Điểm nhấn làm nên thương hiệu Trạm Tấu (cũ) nay là xã Hạnh Phúc, chính là nguồn khoáng nóng tự nhiên tuyệt diệu. Giữa không khí dịu mát của vùng cao, được ngâm mình trong làn nước nóng lộ thiên, phóng tầm mắt ra những thửa ruộng bậc thang xanh mướt hay mây mù vắt ngang sườn núi là một trải nghiệm “chữa lành” thực thụ.
Anh Vũ Mạnh Cường - Chủ nhiệm Hợp tác xã Du lịch Cường Hải chia sẻ: Dịp nghỉ lễ, nhu cầu du khách tăng cao, toàn bộ 38 phòng nghỉ đã hết chỗ trước lễ từ 2 - 3 tuần, hoạt động 100% công suất để phục vụ hàng nghìn lượt khách đến tắm khoáng và nghỉ dưỡng. Cùng đó, chúng tôi chú trọng dịch vụ trải nghiệm văn hóa, du khách trực tiếp tham gia múa xòe, hát giao duyên cùng đồng bào địa phương; cam kết minh bạch nguồn gốc thực phẩm, sử dụng nguyên liệu địa phương tươi sạch để phục vụ các bữa ăn truyền thống.
Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt ở xã Hạnh Phúc.
Một trong những thương hiệu nữa của xã Hạnh Phúc dành cho những người ưa mạo hiểm thì đây là vùng đất của những đỉnh cao. Đỉnh Tà Xùa với “Sống lưng khủng long” hùng vĩ hay đỉnh Tà Chì Nhù - nơi được mệnh danh là “đại dương mây” của Việt Nam đang trở thành những cột mốc thách thức ý chí và sự mạo hiểm của du khách, nhất là của giới trẻ. Đặc biệt, bản Cu Vai nằm biệt lập trên đỉnh núi, với hình dáng như một chú chim phượng hoàng tung cánh giữa biển mây, là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp siêu thực của vùng đất này.
Vượt qua hàng trăm cây số, du khách Hoàng Thị Mai ở Hà Nội cảm nhận: Dù đã đến nhiều lần nhưng mỗi lần rảnh thời gian là tôi muốn đến nơi đây. Tại đây, cho tôi cảm xúc sâu sắc về sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ, trải nghiệm mộc mạc, đơn sơ nhưng rất ấm áp từ các dịch vụ và đặc biệt là lòng hiếu khách của đồng bào vùng cao.
Những nấc thang tạc vào đỉnh núi
Trên đường đi lên đến với Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang, dịp lễ 30/4 và 1/5 này, du khách được chiêm ngưỡng bản Lìm Thái từ trên cao qua hoạt động dù lượn “Bay trên mùa nước đổ Tú Lệ”. Ngoài ra, còn được trải nghiệm thực tế qua các các tour kết hợp như: check-in ruộng bậc thang, văn hóa Thái - Mông.
Du khách trải nghiệm dù lượn “Bay trên mùa nước đổ Tú Lệ”.
Điểm kết thúc và cũng là đỉnh cao của hành trình chính là Mù Cang Chải, vượt qua đèo Khau Phạ - một trong “tứ đại đỉnh đèo” với những khúc cua tay áo nghẹt thở, đến xã Mù Cang Chải đã mở ra không gian trước mắt là một kỳ quan nhân tạo vĩ đại đó là ruộng bậc thang.
Hiện nay, tổng diện tích ruộng bậc thang trên 385 ha, trong đó có 217,2 ha được Thủ tướng chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang năm 2019. Trong đó, có một số điểm nổi tiếng như: từ Đồi Mâm Xôi tròn trịa biểu trưng cho sự ấm no, đến Vành Móng Ngựa uốn lượn mềm mại dưới ánh hoàng hôn, mỗi góc nhìn đều khiến người ta phải trầm trồ về sức sáng tạo và sự kiên trì của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt... thu hút đông khách du lịch. Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang phân bổ tại các thôn: Tà Chơ, Sáng Nhù, Thào Chua Chải, Dề Thàng, Trống Tông và Chế Cu Nha.
Ruộng bậc thang níu chân du khách tham quan.
Cùng với vẻ đẹp đó, xã Mù Cang Chải tổ chức các hoạt động Ngày hội thống nhất 30/4 và Du lịch “Mùa nước đổ” với nhiều chương trình, nội dung hấp dẫn: Giải leo ruộng bậc thang Mù Cang Chải lần thứ I; các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm các địa phương; hội thi múa khèn, múa khăn học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông.
Ngoài ra, còn nhiều hoạt động phụ trợ, văn nghệ bản sắc, nhảy dân vũ, nhảy đường phố; triển lãm ảnh đẹp Mù Cang Chải; trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang, khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên Mù Cang Chải. Tại đây, du khách hòa mình cùng với thiên nhiên, giải tỏa áp lực, thoải mái tinh thần, trở về tiếp tục học tập và làm việc.
Ông Giàng A Tạng - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết: Chúng tôi sẵn sàng đón du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đến thời điểm này, xã bổ sung thêm các điểm du lịch trải nghiệm, tham quan và văn hóa cộng đồng để tránh quá tải tại các điểm cũ; các cơ sở lưu trú được chuẩn bị chu đáo sẵn sàng đón khách. Điểm nhấn mới lạ của năm nay là Giải leo ruộng bậc thang Mù Cang Chải lần đầu tiên được tổ chức nhằm khai thác vẻ đẹp đặc trưng của ruộng bậc thang.
Cung đường du lịch từ vùng Mường Lò - Hạnh Phúc - Mù Cang Chải không chỉ là điểm đến để check-in, mà là nơi để chúng ta học cách tôn trọng thiên nhiên, trân trọng những giá trị văn hóa khác biệt. Lào Cai đã và đang thức giấc, trở thành viên ngọc tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, mời gọi du khách đến để chiêm ngưỡng, trải nghiệm và yêu thương.
Trần Minh