Trong số đó có cặp song sinh Bùi Quyền Anh và Bùi Đức Vương quê ở xóm Khả, xã Hùng Sơn (Kim Bôi, Hòa Bình).
Chiến sĩ Bùi Đức Vương, Trung đội 5, Đại đội 37, tâm sự: "Anh em tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để cùng được tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025. Hiện nay, chúng tôi cùng thực hiện nhiệm vụ ở Trung đội 5. Ở đây, cán bộ, chiến sĩ coi nhau như người thân trong gia đình".
Bùi Quyền Anh và Bùi Đức Vương cùng luyện tập điều lệnh đội ngũ.
Tiếp lời em trai, chiến sĩ Bùi Quyền Anh tâm sự: "Trước khi nhập ngũ, anh em tôi đều đã đi làm, dù công việc chưa ổn định nhưng đã có lương để giúp đỡ bố mẹ. Tôi làm ở Đông Anh, còn Đức Vương làm cho một công ty tư nhân ở Hà Nam. Trở thành quân nhân, chúng tôi đã hứa với gia đình sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trưởng thành hơn trong môi trường mới".
Theo Thiếu tá Dương Viễn Thùy, Chính trị viên Đại đội 37, mỗi ngày qua đi là một ngày chiến sĩ mới không ngừng nỗ lực cố gắng, khép mình vào khuôn khổ môi trường tập thể, nhanh chóng bắt nhịp, làm quen với các chế độ, nền nếp, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi... Anh em sinh đôi Bùi Quyền Anh và Bùi Đức Vương luôn chấp hành tốt quy định của nhà trường và đơn vị.
Cùng nhau đồng hành, cùng nhau cố gắng để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ là quyết tâm của cặp đôi Quyền Anh và Đức Vương.
Bài và ảnh: LÊ QUYẾT