Cùng quẫn vì bệnh tật

Cùng quẫn vì bệnh tật
2 giờ trướcBài gốc
Cứ 21 ngày chị Hoa phải truyền 1 toa thuốc đặc trị, dù chỉ là thuốc theo diện bảo hiểm thì những chi phí kèm theo cũng rất tốn kém. Trước kia vợ chồng chị làm công nhân, thu nhập đủ nuôi hai con ăn học. Khi chị Hoa phát bệnh, hai đứa con đang học lớp 11 và 12 thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xin nghỉ, đi phụ việc kiếm thêm tiền lo thuốc thang cho mẹ. Năm rồi đứa nhỏ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, năm nay đứa lớn cũng tự nguyện nhập ngũ, còn lại mình chồng chị đi làm bảo vệ nên kinh tế gia đình vô cùng chật vật.
số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM
Nhiều lần không có tiền truyền thuốc đúng lịch hẹn, toàn thân đau nhức, miệng lở loét rướm máu không ăn uống được khiến chị quẫn trí muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới các con lại cố gắng theo đuổi việc chữa trị, được tới đâu hay tới đó. May mắn ở khu trọ gần bệnh viện có nhiều bệnh nhân cùng cảnh ngộ san sẻ, hỗ trợ nhau vượt qua nghịch cảnh, giúp chị đỡ cô quạnh khi một thân một mình chống chọi với bệnh tật.
Hiện tại cuộc sống và điều kiện chữa bệnh của chị Hoa đã lâm vào bế tắc, không còn khả năng vay mượn, mà chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng và sự trợ giúp của các nhà hảo tâm. Mong bạn đọc gần xa rộng lòng cứu giúp người phụ nữ kém may mắn này. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp chị Hoa, ĐT: 0364551030, hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.
Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.
HỒNG THU
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tu-thien/cung-quan-vi-benh-tat_183997.html