Chém người vì “ánh mắt nhìn nhau”
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào đêm 7/4, Lưu Tuấn Kiệt (SN 1992, trú tại khu phố 6, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) và Huỳnh Văn Hậu (SN 1995, trú tại khu phố 2, phường Xuân An, TP. Phan Thiết) có nhậu với nhau rồi cùng đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 8/4, Kiệt và Hậu rời quán hát ra về. Trong lúc đi thang máy thì nhóm của Kiệt gặp một nhóm thanh niên khác cùng đi thang máy. Lúc này giữa 2 bên “kênh nhau” bằng ánh mắt.
Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ việc ở TP. Phan Thiết.
Bước ra ngoài đường, Kiệt nhìn thấy một người trong nhóm thanh niên đang nghe điện thoại. Dù không biết cuộc điện thoại đó có nội dung gì nhưng Kiệt nghĩ là thanh niên đó gọi người đến đánh mình nên Kiệt đã gọi điện cho Châu Trương Minh Khoa (SN 2001, trú phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) mang dao đến quán cho mình. Rồi sau đó nhóm của Kiệt đã lao vào đánh thanh niên kia. Trong đó Kiệt là người đã dùng dao gây thương tích cho nạn nhân. Không dừng lại ở đó, Kiệt còn tiếp tục đâm trọng thương một tài xế taxi vì nghi ngờ người này có liên quan đến nạn nhân.
Còn tại huyện Hàm Thuận Bắc, ngày 31/3 cũng xảy ra một vụ án mạng mà nguyên nhân một phần cũng do bia - rượu. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào khoảng 17 giờ ngày 31/3, Nguyễn Hữu Hoài (SN 1997, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) cùng với và N.H.V (SN 2001, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tổ chức ăn uống tại nhà trọ ở xã Hàm Liêm. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, giữa Hoài và V xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hoài rời đi và quay lại với một con dao trong người. Khi V mở cửa, Hoài lập tức dùng dao đâm vào vùng hông bên phải của V, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nhưng đến khoảng 1 giờ 15 phút ngày 1/4, V đã tử vong do vết thương quá nặng.
Thủ phạm thực hiện các vụ việc trên đã bị cơ quan Công an bắt giữ, tuy nhiên, những vụ việc trên đã để lại nỗi lo lắng, bất an trong lòng người dân địa phương.
Men rượu – chất xúc tác của hành vi lệch chuẩn
Thực tế cho thấy, trong nhiều vụ xô xát, ẩu đả hay án mạng xảy ra tại các khu vực công cộng, quán nhậu, karaoke... chất kích thích như rượu - bia luôn là “chất xúc tác” khiến con người đánh mất kiểm soát, từ đó dễ dàng rơi vào trạng thái kích động, gây ra hành vi lệch chuẩn.
Rượu - bia, nếu dùng đúng mực, có thể là chất xúc tác cho các cuộc gặp gỡ, giao lưu. Nhưng khi bị lạm dụng, nó lại trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những hành vi bạo lực, mất kiểm soát. Nhiều người, sau khi uống rượu - bia, đã đánh mất lý trí, hành xử bốc đồng, thậm chí gây ra những vụ án mạng đau lòng. Trường hợp nêu trên là minh chứng điển hình: Chỉ vì một ánh nhìn “kênh” nhau, cộng thêm men rượu kích động, mà các đối tượng đã ra tay tàn ác, tước đi sinh mạng của người vô tội hay gây thương tích cho người khác một cách vô cớ.
Hậu quả của việc sử dụng rượu - bia không chỉ dừng lại ở hành vi bạo lực cá nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Những vụ ẩu đả, đánh nhau trong quán nhậu, tai nạn giao thông do lái xe sau khi uống rượu, hay các vụ việc vi phạm pháp luật khác đều có “bóng dáng” của rượu - bia đứng sau. Gia đình tan vỡ, nạn nhân thiệt mạng, người phạm tội đối diện với án tù – tất cả đều là những kết cục cay đắng từ một thói quen tưởng như vô hại. Việc lạm dụng rượu - bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Trước hết, nó gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ thần kinh, gan, tim mạch... về lâu dài khiến người nghiện rượu trở thành gánh nặng kinh tế, tinh thần cho gia đình. Ở góc độ xã hội, rượu - bia là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, gây rối trật tự công cộng…
Trước thực trạng đó, mỗi cá nhân cần ý thức rõ ràng hơn về tác hại của rượu - bia. Hãy tự đặt ra giới hạn cho bản thân, không để chất kích thích này chi phối hành vi và lý trí. Gia đình, nhà trường và xã hội cũng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Những việc trên không chỉ là nỗi đau của nạn nhân và gia đình họ, mà còn là bài học cảnh tỉnh cho toàn xã hội.
NGUYỄN LUÂN