Cuộc chạy đua ghép tạng cứu 12 người

Cuộc chạy đua ghép tạng cứu 12 người
một giờ trướcBài gốc
Ca hiến tạng của bệnh nhân N.T.N.D.
Trước thềm đại lễ 30/4 và 1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công chuỗi ca ghép tạng mang tính chất "cấp cứu tối khẩn". Phía sau sự thành công này là một cuộc chạy đua khẩn cấp nhằm giành lại sự sống cho những người bệnh đang ở ranh giới sinh tử, nơi mà sự chậm trễ dù chỉ vài ngày cũng có thể tước đoạt cơ hội sống của họ.
Tính đến nay, 11 trên tổng số 12 bệnh nhân nhận tạng đã xuất viện với sức khỏe ổn định; riêng ca ghép gan khẩn cấp cũng đang có diễn biến tích cực và dự kiến sớm xuất viện.
Gia đình đến thăm N.T.N.D lần cuối.
Hành trình tiếp nối sự sống bắt nguồn từ hai đợt hiến và ghép tạng liên tiếp. Ngày 19/4, nữ bệnh nhân N.T.N.D. (SN 1971, ngụ Đồng Tháp) không qua khỏi do chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông tại Tiền Giang. Nén nỗi đau, gia đình đã chủ động liên hệ bác sĩ với mong muốn hiến tạng. Nhận được thông tin, Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng hội chẩn liên viện và đưa bệnh nhân về TPHCM để thực hiện quy trình hiến tạng, do điều kiện tại Tiền Giang chưa thể đáp ứng.
Ca hiến tạng của bệnh nhân B.M.T.
Nghĩa cử cao đẹp này giúp bệnh viện tiếp nhận 1 tim, 1 gan, 2 thận, 1 giác mạc và cứu sống 6 người trong chưa đầy 24 giờ. Đặc biệt, lá gan hiến được chia đôi để ghép cho bệnh nhân K.C.T. (SN 1987) tại Chợ Rẫy và một bệnh nhi nguy kịch tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Việc chia gan là một bài toán khó, đòi hỏi ê-kíp phải tính toán tỉ mỉ thể tích cho cả người lớn và trẻ em dưới áp lực khắt khe của "thời gian vàng".
Ba ngày sau, đêm 22/4, đơn vị tiếp tục nhận tạng từ nam bệnh nhân B.M.T. (SN 1985, ngụ Thanh Hóa) chết não do tai nạn giao thông. Thực hiện tâm nguyện cứu người của chồng, người vợ đã đồng ý hiến tạng và thậm chí đăng ký hiến tạng của chính mình ngay lúc ký đơn. Lần này, các bác sĩ tiếp nhận thêm 1 tim, 1 gan, 2 thận, 2 giác mạc, giúp mang lại sự sống cho 6 bệnh nhân khác.
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy đến thăm viếng gia đình người hiến tạng.
Theo TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người bệnh viện Chợ Rẫy, trong 12 ca ghép, có 3 trường hợp "cấp cứu tối khẩn" mà nếu không có nguồn tạng kịp thời thì người bệnh gần như không thể sống sót.
Điển hình là bệnh nhân N.T.M. (SN 1974) bị suy gan cấp nguy hiểm và thanh niên N.G.V. (18 tuổi) bị suy tim cấp trên nền bệnh tim giãn nở, có nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào. Nguồn tạng đến đúng thời điểm nguy cấp vào đêm 22/4 đã tạo ra phép màu. Về chi phí phẫu thuật, 4/12 ca ghép có hoàn cảnh khó khăn được bảo hiểm y tế và các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ.
Đánh giá về đợt hiến ghép này, BS.CKII Phạm Thanh Việt – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nhấn mạnh ý nghĩa quyết định của yếu tố đúng thời điểm cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị. Từ thành công này, lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng sẽ xây dựng một mạng lưới kết nối hiến - ghép tạng phủ khắp phía Nam và Tây Nguyên. Đồng thời, định hướng đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới sẽ giúp hạn chế lãng phí tạng do khoảng cách địa lý, kết nối nhanh chóng và trao thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.
Lâm Ngọc
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/cuoc-chay-dua-ghep-tang-cuu-12-nguoi-post778439.html