Theo đó, anh Huỳnh Ngọc Khâm (SN 1990), quê xã Tam Hải, Đà Nẵng, làm công nhân, xuất hiện đau ngực và khó thở dữ dội sau khi lặn sâu 11 mét.
Đến 0h45' ngày 9/11, anh được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt; X-quang cho thấy tràn khí – tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều. Sau khi dẫn lưu 1.400 ml dịch đỏ, bệnh nhân rơi vào sốc mất máu, nguy cơ tử vong cao.
Ngay trong đêm, hệ thống Telemedicine được kích hoạt, kết nối đảo với Bệnh viện Quân y 175. Các y bác sĩ trên đảo tiến hành hồi sức, dùng thuốc vận mạch và huy động máu tại chỗ.
Bệnh nhân được đưa về đất liền điều trị.
Các chiến sĩ tự nguyện hiến được 1.750 ml máu toàn phần, giúp duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân.
Sáng 9/11, hội chẩn trực tuyến xác định bệnh nhân sốc mất máu do tràn khí – tràn máu màng phổi, nghi vỡ kén khí khi lặn sâu, cần vận chuyển bằng đường không khẩn cấp.
14h12' cùng ngày, trực thăng EC225 số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 cất cánh từ Tân Sơn Nhất, chở theo kíp phẫu thuật – gây mê hồi sức và toàn bộ dụng cụ mổ. 17h45', trực thăng tiếp cận Trường Sa.
Lượng máu dẫn lưu lúc này đã lên tới 3.100 ml, bệnh nhân suy kiệt nhanh, buộc phải phẫu thuật mở ngực ngay tại phòng mổ dã chiến.
Ca mổ kéo dài gần hai giờ, với sự giám sát liên tục từ đất liền qua Telemedicine, đã khống chế được điểm chảy máu, xử lý các kén khí vỡ và dẫn lưu màng phổi, giúp bệnh nhân ổn định.
23h cùng ngày, bệnh nhân được đưa lên trực thăng vận chuyển về đất liền. Suốt hơn ba giờ bay đêm, kíp bác sĩ túc trực liên tục, duy trì thở máy, truyền dịch, chống sốc, theo dõi sát từng chỉ số sinh tồn để phòng biến chứng tràn khí – tràn máu tái phát do thay đổi áp suất.
Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thăm khám cho bệnh nhân.
Đến 1h45' ngày 10/11, bệnh nhân được bàn giao an toàn cho Bệnh viện Quân y 175.
Đại tá Phan Đình Mừng - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đây là ca đặc biệt khi bệnh nhân lặn sâu 11m, vỡ kén khí gây xẹp phổi và chảy máu ồ ạt, đòi hỏi xử trí cấp cứu khẩn cấp ngay tại đảo.
Đây cũng là ca đại phẫu mở ngực đầu tiên thực hiện tại Bệnh xá Trường Sa, trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng và hỗ trợ sát sao qua telemedicine.
"Thành công của ca cấp cứu, 1 trong 82 ca vận chuyển đường không đặc biệt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, củng cố niềm tin của bộ đội và ngư dân, đồng thời khẳng định năng lực y học hàng không quân sự Việt Nam, sẵn sàng ứng cứu mọi tình huống nơi biển đảo xa", Đại tá Phan Đình Mừng nói.
Kim Sáng