Cuộc chạy đua với thời gian để truy bắt 'ông trùm' ma túy xuyên quốc gia

Cuộc chạy đua với thời gian để truy bắt 'ông trùm' ma túy xuyên quốc gia
4 giờ trướcBài gốc
Đối tượng Võ Văn Mai. Ảnh: Trúc Hà
Vào hồi 1 giờ 17 phút, ngày 12/3/2025, tại khu vực đầu cầu kênh 79 thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3) cùng các đơn vị phối hợp đã bắt giữ Võ Văn Mai (sinh năm 1976, trú tại tỉnh Tây Ninh) về hành vi vận chuyển 30,169kg ma túy. Từ lời khai của đối tượng Võ Văn Mai, Đoàn 3 đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An; BĐBP tỉnh Long An; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Long An; BĐBP thành phố (TP) Hồ Chí Minh; PC04, Công an TP Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Ngọc Lân (sinh năm 1957, trú tại tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh). Tiếp tục truy xét, lực lượng đánh án bắt giữ đối tượng Đàm Quang Thương (sinh năm 1970, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) khi y đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Điều đặc biệt là việc bắt giữ 3 đối tượng Mai, Lân và Thương chỉ diễn ra trong vòng 12 giờ đồng hồ.
Biết không thể chối cãi, Võ Văn Mai và Bùi Ngọc Lân đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cách đây 3 năm, trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn ở Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia), Mai quen biết một người đàn ông tên Vinh, khoảng 40 tuổi nhưng không xác định được quốc tịch vì người đàn ông này có khả năng nói thành thạo tiếng Việt, Trung Quốc và Campuchia. Võ Văn Mai chỉ nghe mọi người nói, người đàn ông này kinh doanh vàng, đổi tiền ở Thủ đô Phnôm Pênh. Sau này, Mai đã được ông Vinh thuê vận chuyển “hàng” 3 lần. 2 lần đầu (đầu và giữa tháng 2/2025), ông Vinh nói là vận chuyển tiền Việt Nam và vàng, còn thực tế là cái gì thì Mai không biết, chỉ có lần thứ 3 là Vinh nói vận chuyển ma túy.
Các lần giao hàng đều ở khu vực cầu vượt quận 12, người giao nhận mỗi lần khác nhau và Mai không rõ nhân thân lai lịch. Lần nào cũng vậy, sau khi Mai đồng ý vận chuyển “hàng”, ông Vinh gửi số điện thoại người nhận và nói mật khẩu. Ông Vinh yêu cầu Mai chủ động liên lạc với người nhận, nói mật khẩu, khi bên kia nói “ok” thì mới hỏi tiếp địa điểm giao nhận. Khi người nhận tới, Mai ngồi trên xe mở cốp, “hàng” được lấy đi thì Mai đóng cốp, hai bên không gặp mặt nhau. Mai cho biết, 2 lần trước được người đàn ông tên Vinh trả tiền công tổng cộng 2.000 USD. Lần này, ông Vinh hứa hẹn sẽ trả cho 2.000 USD. Việc thanh toán như sau: Sau khi giao hàng tại Việt Nam xong, Mai xuất cảnh sang Campuchia và ở tại casino New World, nơi hai vợ chồng Mai làm nghề đổi tiền và kinh doanh máy bắn cá. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Vinh chuyển tiền qua tài khoản của một người Campuchia cùng làm trong casino với Mai. Và số tiền này, Mai đã tiêu hết vào mục đích cá nhân.
Bùi Ngọc Lân cho biết, bản thân không quen biết người đàn ông ngồi trên xe ô tô giao ma túy cho mình (chính là Võ Văn Mai) mà chỉ biết Đàm Quang Thương theo kiểu bạn bè xã hội khoảng 30 năm nay. Năm 2015, Lân bị bắt và bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Lân không có việc làm và nuôi con trai hơn 10 tuổi nên nhiều lần Thương có cho Lân tiền, mỗi lần từ 2 đến 10 triệu đồng. Cách đây khoảng 3 tháng, Thương cho Lân 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max đã lắp sẵn sim và nói điện thoại này chỉ được liên lạc với mình. Sau đó, Thương lại đưa cho Lân 1 điện thoại “cùi bắp”, nói đi mua sim rác để lắp vào 2 máy. Lân tiếc tiền không mua thì bị Thương nói nặng lời nên buộc phải đi mua để “khi có việc cần thì dùng”.
Sáng ngày 9/3/2025, tại công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), Thương gọi điện cho Lân, đưa cho 10 triệu đồng và nói Lân đi thuê nhà trọ, chuẩn bị cho việc đi nhận “hàng” (dù không nói rõ, nhưng bản thân Lân hiểu đó là ma túy). Tối 11/3/2025, Thương gọi cho Lân thông báo nội dung mật khẩu để gặp người giao hàng là “đi Vũng Tàu chơi”. Khoảng 4 giờ 30 sáng hôm sau, một người đàn ông gọi vào máy “cùi bắp”, nói “đi Vũng Tàu chơi”, Lân xác nhận và hẹn địa điểm tại khu vực An Phú Đông, quận 12. Sau vài lần trao đổi, Lân nhận diện được người đàn ông gọi cho mình đi xe ô tô biển kiểm soát 51L-379.24. Lân đi xe máy có lắp thêm giá chở hàng, tiến lại gần xe ô tô biển kiểm soát 51L-379.24 thấy cốp xe đã mở sẵn để bốc “hàng”. Tuy nhiên, khi Lân đang bốc những túi ma túy sang xe của mình thì bị lực lượng BĐBP bắt giữ.
Nếu như Võ Văn Mai và Bùi Ngọc Lân nhanh chóng khai báo một cách thành khẩn thì Đàm Quang Thương một mực “không biết, không liên quan”. Từ lời khai của Võ Văn Mai có thể thấy, phía Việt Nam, “ông trùm” chỉ sử dụng người một lần và việc giao dịch đều hạn chế tiếp xúc. Có lẽ bởi vậy mà Đàm Quang Thương luôn tự tin lực lượng chức năng sẽ không thể khép tội mình. Suốt những ngày ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP tỉnh Tây Ninh) rồi bị di lý về TP Hồ Chí Minh, Thương đều phủ nhận việc mình liên quan đến số ma túy mà lực lượng chức năng bắt giữ của Bùi Ngọc Lân và Võ Văn Mai. Thậm chí, cứ khi cán bộ hỏi, Thương lại giả ngất hoặc đập đầu vào tường, cửa, bàn ghế nhằm vu khống cho cán bộ điều tra ép cung, dùng nhục hình khiến y bị thương tích nặng. Đối với hành động này, Ban Chuyên án A3-1124.2p đã bố trí camera để ghi hình lại toàn bộ quá trình lấy lời khai theo đúng quy định pháp luật, nên Thương không thể tiếp tục “ăn vạ”.
Căn cứ vào lời khai của Bùi Ngọc Lân với nội dung: Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 11/3/2025, Thương điều khiển xe mô tô đến phòng trọ của Lân tại đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh), đưa cho Lân 1 thùng nhựa, bên trong có 1 máy ép chân không, 1 cân điện tử, 10 bịch nilon bằng nhựa (kích thước 20x25cm) và nói đại ý là cứ giữ ở đây, khi nào nhận hàng thì Thương sẽ hướng dẫn Lân cách sử dụng để phân chia ma túy. Đoàn 3 đã gửi mẫu giám định và kết quả có mẫu ADN của Đàm Quang Thương trên các vật dụng này. Bởi vậy, mặc dù Đàm Quang Thương không nhận tội, nhưng căn cứ vào các chứng cứ vật chất, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã phê duyệt lệnh bắt người đối với Đàm Quang Thương. Ngày 16/3, Đoàn 3 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy, bàn giao hồ sơ, tang vật và Võ Văn Mai, Bùi Ngọc Lân, Đàm Quang Thương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trúc Hà
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/cuoc-chay-dua-voi-thoi-gian-de-truy-bat-quotong-trumquot-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-post496476.html