Cuộc chiến hồi sinh đào Tết của người làng Nhật Tân

Cuộc chiến hồi sinh đào Tết của người làng Nhật Tân
4 giờ trướcBài gốc
VIDEO: Dân làng Nhật Tân hồi sinh vườn chuẩn bị cho Tết nguyên đán
Dù hơn nửa tháng đã trôi qua sau cơn bão số 11 (Matmo), người dân làng đào Nhật Tân (Hà Nội) vẫn không khỏi bàng hoàng, xót xa khi nhìn hàng nghìn gốc đào bị ngập úng, chết khô.
Nước rút đi, để lại nỗi buồn sâu sắc cho người nông dân khi hàng chục nghìn gốc đào đã chết hoặc suy yếu, khiến việc phục hồi vườn trở nên vô cùng gian nan, tưởng chừng đã dập tắt hy vọng cho mùa Tết Nguyên đán năm nay.
Gác lại những mất mát, người dân làng đào Nhật Tân (phường Hồng Hà) tất bật ra vườn từ sáng đến chiều tối để cải tạo đất, trồng thêm cây mới... với hy vọng sớm khôi phục sản xuất và chuẩn bị cho mùa Tết năm sau (2027)
Ông Lê Văn Bân, người có hơn 50 năm gắn bó với nghề trồng đào đang miệt mài cuốc đất. "Hai năm nay nhà tôi không có đào bán Tết. Năm trước bị bão Yagi, năm nay lại ngập sâu, hầu hết cây đều chết hết. Giờ chỉ còn biết hy vọng năm sau sẽ có Tết, còn năm nay thì coi như không kịp nữa", ông Bân chia sẻ.
Nỗi lo càng thêm nặng trĩu khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Theo người dân nơi đây chia sẻ, khoảng tầm tháng 12, họ sẽ tiến hành tuốt lá cho đào để kịp ra hoa đúng vụ Tết. Nhưng nay, nhiều gốc cây đã chết, cây còn sống cũng suy kiệt, không thể cho hoa đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.
Nhìn vào hơn 100 cây đào vừa trồng lại, anh Phi (làng đào Nhật Tân) buồn rầu nói: “Sau lũ, việc tìm nguồn giống đào rất khó, tôi không thể mua được đào chuẩn như mọi năm, đành lấy giống đào ta về trồng tạm, sau khoảng một tháng sẽ ghép với đào bích, đào phai… ".
"Việc trồng lại đào vô cùng khó khăn, nhiều cây vừa trống đã chết. Ngoài ra còn yếu tố thời tiết khiến việc khôi phục sản xuất rất gian nan", anh Phi nói thêm.
Những hố đất được người dân đào sẵn, chờ cây mới nhập về là trồng ngay.
Những gốc đào non vừa được trồng lại tại làng đào Nhật Tân.
“Những ngày qua tôi nản lòng, không muốn làm gì, nhưng vì cuộc sống nên gia đình đã quyết tâm trồng lại vườn đào, ông Tuấn chia sẻ.
Sau khi trồng lại đào, ông Tuấn quanh quẩn ngoài vườn cả ngày để theo dõi, chăm sóc từng gốc cây non, hy vọng cây mới thể sống sót và tăng trưởng tốt.
Những cây đào còn sống sẽ được nông dân tập trung trồng thành một khu, giúp chăm sóc đồng đều và nâng cao khả năng phục hồi của vườn.
Theo người dân, dù việc khôi phục vườn đào sẽ đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, nhưng vì đây là nghề truyền thống của cha ông, họ quyết tâm không bỏ cuộc.
Ngoài trồng đào, một số hộ còn trồng thêm rau, hoa ngắn ngày để cải thiện thu nhập.
Màu xanh đang dần len lỏi khắp làng đào Nhật Tân, chính thức khởi động cho một sự hồi sinh sau thiên tai, bão lũ, và nuôi dưỡng niềm hy vọng của người dân về một vụ Tết bội thu trong những năm tới
Đức Nguyễn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/cuoc-chien-hoi-sinh-dao-tet-cua-nguoi-lang-nhat-tan-post1791327.tpo