Cuộc chiến phòng vé của phim Việt đầu năm 2025

Cuộc chiến phòng vé của phim Việt đầu năm 2025
9 giờ trướcBài gốc
Ngay trong những ngày đầu tiên của năm Ất Tỵ, cuộc đua không khoan nhượng ở phòng vé đã được báo trước với ba bộ phim ra mắt vào đúng mùng 1 Tết gồm “Bộ tứ báo thủ”, “Yêu nhầm bạn thân” và “Nụ hôn bạc tỷ”. Trong ba phim này, Trấn Thành làm đạo diễn “Bộ tứ báo thủ” và đứng tên sản xuất “Yêu nhầm bạn thân”. Bởi vì Trấn Thành là cái tên quen thuộc của những bộ phim doanh thu hàng trăm tỷ từ hai năm trở lại đây, cho nên nhiều người đã đánh giá cao khả năng lại đứng Top đầu doanh thu của anh.
“Nụ hôn bạc tỷ” của đạo diễn Thu Trang lần đầu “lấn sân” thị trường phim Tết. Thu Trang có sở trường làm phim hài, và ra phim đều đặn hằng năm, nhưng những sản phẩm của chị thường ra mắt vào nhiều thời điểm trong năm, bởi phim Tết thường là thị trường “khó nhằn” không chỉ với hàng loạt phim bom tấn nhập khẩu mà còn cả cuộc cạnh tranh gay gắt với những phim trong nước nặng ký, doanh thu cao, điển hình là phim của Trấn Thành trong mấy năm gần đây.
“Nụ hôn bạc tỷ” xoay quanh câu chuyện của Vân, cô gái tiếp cận hai anh chàng đẹp trai, nhà giàu vì mục đích cần tiền để cho cô chị gái “vỡ nợ”. Phim có điểm sáng là diễn xuất của bộ đôi Thu Trang - Tiến Luật, cùng với ngoại hình bắt mắt và khả năng thể hiện tròn vai của ba diễn viên trẻ Ma Ran Đô, Lê Xuân Tiền và tân binh Đoàn Thiên Ân. “Nụ hôn bạc tỷ” có mọi thứ vừa vặn, đủ hài hước để gây cười, đủ tình cảm để kéo cảm xúc của khán giả. Điểm yếu lớn nhất của bộ phim vẫn là kịch bản khi chưa xây dựng được những tình huống đắt giá, đẩy lên thành cao trào, và để lộ những lỗ hổng trong câu chuyện.
Diễn xuất của các diễn viên trẻ trong phim được đánh giá là tròn vai.
Sức hút lớn nhất của “Nụ hôn bạc tỷ” là cái kết “bóc túi mù”: tùy theo rạp mà khán giả nhận được cái kết khác nhau cho lựa chọn của Vân (Thiên Ân). Điều này đã thôi thúc sự tò mò rất lớn trong khán giả, thậm chí có khán giả đã đi xem lại ở rạp khác để được chứng kiến cái kết còn lại.
Sức nóng của “Nụ hôn bạc tỷ” còn đến từ dư âm của chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” mà Tiến Luật là một trong 33 anh tài tham gia chương trình. Tình cảm và sự gắn bó của 33 anh tài thể hiện ở việc luôn ủng hộ, quảng bá cho sản phẩm của nhau, từ âm nhạc đến phim ảnh, thậm chí cả trong kinh doanh… “Nụ hôn bạc tỷ” thể hiện rõ nhất sự ủng hộ ấy, khi ca khúc phim “Tiến hay lùi” có dấu ấn đậm nét của hai anh tài Bùi Công Nam và Soobin Hoàng Sơn trong sáng tác, sản xuất và thể hiện. 32 anh tài còn lại, ngoài ra rạp xem phim, kêu gọi khán giả, fan của mình ủng hộ bộ phim, còn có những cách ủng hộ rất chân tình, như hệ thống cà phê của Tiến Đạt tặng free trà sữa cho khán giả gửi lại vé sau khi xem phim.
Chính vì những lý do đó, “Nụ hôn bạc tỷ” đã nhanh chóng trở thành “chú ngựa ô” trong cuộc đua phòng vé năm nay, với doanh thu tính đến sáng 23/2 đã vượt qua mức 205 tỷ đồng. “Nụ hôn bạc tỷ” cũng là bộ phim giành được nhiều thiện cảm của khán giả trong loạt phim ra mắt dịp Tết.
“Bộ tứ báo thủ” của đạo diễn Trấn Thành được chú ý ngay từ khi bắt đầu công bố dự án. Là tên tuổi hàng đầu trên thị trường doanh thu phim Tết, Trấn Thành luôn được dự báo là sẽ thu về những con số hàng trăm tỷ đối với các sản phẩm của mình. Ba bộ phim trước là “Bố già”, “Nhà bà Nữ” và “Mai” đều có doanh thu hơn 4-500 tỷ, đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn “nghìn tỷ” đầu tiên của điện ảnh Việt.
“Bộ tứ báo thủ” là bộ phim đầu tiên mà Trấn Thành thay đổi, không đi theo dòng phim gia đình, tâm lý tình cảm nữa, mà quay về sở trường là phim hài. Dàn diễn viên của phim vẫn là những gương mặt quen thuộc, như NSND Việt Anh, các nghệ sĩ Lê Giang, Uyển Ân, Lê Dương Bảo Lâm, và chính Trấn Thành, nhưng toàn bộ ê-kíp này đều “lùi lại”, vào tuyến nhân vật phụ.
Bộ ba Tiểu Vy, Quốc Anh và Kỳ Duyên trong phim.
Ba nhân vật chính cũng là ba nhân vật mới toanh trong phim Trấn Thành: Hoa hậu Tiểu Vy sau một vai khách mời rất nhỏ trong “Mai” thì lần đầu tiên đảm nhận một vai chính, với khung tính cách tương đối giống với cô ngoài đời. Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, nhưng đã khiến khán giả hết sức bất ngờ với khả năng diễn xuất của mình. Quốc Anh là người giàu kinh nghiệm nhất trong số ba diễn viên trẻ, với một số kha khá các vai diễn trong cả điện ảnh và truyền hình, cũng nhận được nhiều lời khen. Diễn xuất của bộ ba diễn viên trẻ này chính là điểm sáng nhất trong phim.
Tính đến sáng 23/2, “Bộ tứ báo thủ” đã vượt qua mức doanh thu 330 tỷ đồng. Tuy nhiên, phim lại bị đánh giá là một bước lùi của Trấn Thành, khi câu chuyện được xây dựng chưa chặt chẽ, một số tình huống thiếu logic. “Bộ tứ báo thủ” còn vấp phải những phản ứng khá mạnh của khán giả khi Trấn Thành mời một nam ca sĩ có hành xử thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng khán giả, ảnh hưởng xấu tới giới trẻ vào một vai phụ trong phim.
Diễn viên Hoàng Kim Ngọc trong "Đèn âm hồn".
Mùa phim Tết năm còn ghi dấu ấn của một bất ngờ lớn mang tên “Đèn âm hồn” của một đạo diễn hoàn toàn mới trong làng điện ảnh: đạo diễn Hoàng Nam. Anh vốn là một Youtuber chuyên khám phá những câu chuyện bí ẩn, những địa điểm, nhân vật mang tính tâm linh.
“Đèn âm hồn” là sản phẩm điện ảnh đầu tay của Hoàng Nam, có sự tham gia của các diễn viên Hoàng Kim Ngọc, Phú Thịnh, Tuấn Mõ…, cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quang Tèo… “Đèn âm hồn” mang tính chất của một bộ phim tâm linh, kinh dị, dựa trên câu chuyện “Chuyện người con gái Nam Xương”, lại do một tên tuổi hoàn toàn mới thực hiện, nên đã gây tò mò cho khán giả. Phim hiện tại đã vượt qua mức 104 tỷ đồng.
Nam diễn viên Phú Thịnh không được đánh giá cao về diễn xuất trong phim.
Tuy nhiên, “Đèn âm hồn” không được đánh giá cao về chất lượng, khi cả kịch bản và cách kể chuyện còn thiếu logic và lúng túng. Diễn xuất của nam diễn viên chính cũng chưa đạt, bị nhiều khán giả chê. Và điểm trừ lớn nhất là phản ứng còn nóng vội của đạo diễn Hoàng Nam khi khán giả và truyền thông đưa ra những đánh giá chưa tốt về bộ phim của anh. Để có thể tồn tại lâu dài và có chỗ đứng nhất định trong thị trường điện ảnh, có lẽ đạo diễn cần điềm tĩnh hơn, tỉnh táo trước cả lời khen và lời chê để rút ra những kinh nghiệm quý báu nhất cho mình.
Cảnh trong phim "Nhà Gia tiên".
“Nhà Gia tiên” là phim ra mắt muộn nhất trong tháng Tết. Đây là bộ phim mang màu sắc và dấu ấn của Huỳnh Lập, kết hợp khéo léo giữa câu chuyện của giới trẻ hiện nay và phong tục thờ cúng, văn hóa cổ truyền của người Việt.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi trong phim.
Phim được đánh giá là sự trưởng thành của Huỳnh Lập, cùng sự tham gia của ca sĩ Phương Mỹ Chi trong vai trò nữ chính. “Nhà Gia tiên” cũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nghệ sĩ trong việc quảng bá, kêu gọi khán giả đi xem. Mới ra mắt được 2 ngày, “Nhà Gia tiên” đã thu về số tiền hơn 78 tỷ đồng, một con số khá bất ngờ đối với một cái tên còn tương đối mới mẻ với thị trường phim Tết như Huỳnh Lập.
Thị trường phim Tết luôn là thị trường “béo bở” nhất trong năm, nhưng cũng là thị trường khắc nghiệt và lọc sản phẩm mạnh nhất. Có thể thấy rõ được phản ứng của khán giả khi theo dõi doanh thu của mỗi bộ phim ra mắt trong tháng Tết. Một sản phẩm được thực hiện chỉn chu, tôn trọng khán giả, kịch bản và diễn viên tốt, có điểm nhấn chắc chắn sẽ gặt hái thành công.
LINH KHÁNH
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/cuoc-chien-phong-ve-cua-phim-viet-dau-nam-2025-post861244.html