Cuộc đời bi kịch của giọng ca huyền thoại 'Bến Thượng Hải', tuổi 78 mới tìm thấy yên bình

Cuộc đời bi kịch của giọng ca huyền thoại 'Bến Thượng Hải', tuổi 78 mới tìm thấy yên bình
2 giờ trướcBài gốc
Từng được mệnh danh là “diva huyền thoại” của làng nhạc Hoa ngữ, Diệp Lệ Nghi đã in sâu vào ký ức khán giả qua ca khúc bất hủ Bến Thượng Hải. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ chọn cuộc sống bình lặng tại Úc, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, lần trở lại gần đây của bà tại Thượng Hải đã khiến mạng xã hội dậy sóng không chỉ vì âm nhạc, mà còn bởi nghị lực và phong thái hiếm có ở tuổi 78.
Xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc, Diệp Lệ Nghi khiến khán giả ngỡ ngàng với vóc dáng thanh thoát, nụ cười rạng rỡ và thần thái quý phái. Dù thời gian in hằn dấu vết, bà vẫn giữ được khí chất của một ngôi sao hàng đầu, sang trọng và đầy nội lực. Cư dân mạng đồng loạt khen ngợi: “Càng lớn tuổi, bà càng toát lên vẻ đẹp thanh lịch và điềm đạm hiếm thấy”.
Mỗi khi ca khúc Bến Thượng Hải vang lên với câu hát “Sóng dâng trào, dòng sông hùng vĩ không bao giờ ngừng chảy…”, ký ức của bao thế hệ người nghe lại ùa về. Giọng hát của Diệp Lệ Nghi không chỉ gắn liền với một bộ phim kinh điển, mà còn trở thành biểu tượng của thời kỳ hoàng kim nhạc Hoa.
Thế nhưng, cuộc đời của nữ danh ca không chỉ có ánh hào quang. Năm 1996, Diệp Lệ Nghi bị chẩn đoán mắc ung thư vú. Bà phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần ngực và nhiều đợt xạ trị đau đớn. Trong một cuộc phỏng vấn, bà từng chia sẻ rằng làn da bị bỏng nặng, đến mức sáu tuần liền không thể tắm. Nhưng với tinh thần mạnh mẽ, bà kiên cường vượt qua bệnh tật và trở lại sân khấu.
Sau khi khỏi bệnh, nữ ca sĩ lại đối mặt với một giai đoạn khác đầy thử thách, trầm cảm do rối loạn serotonin trong thời kỳ mãn kinh. Đã có lúc bà tuyệt vọng đến mức nghĩ đến cái chết. Nhờ kiên trì điều trị và sự hỗ trợ từ gia đình, Diệp Lệ Nghi dần lấy lại cân bằng, vượt qua bóng tối tâm lý và tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.
Nhưng những thử thách chưa dừng lại ở đó. Chồng bà, ông Nghiêm Lễ Di, bị thoái hóa cột sống, mất khả năng đi lại và phải gắn bó với xe lăn. Chỉ một tháng sau khi cháu trai chào đời, gia đình lại nhận tin dữ: đứa trẻ bị ung thư não và cần phẫu thuật khẩn cấp. Đó là giai đoạn mà Diệp Lệ Nghi miêu tả là “đen tối nhất trong cuộc đời”.
Thế nhưng, bằng niềm tin tôn giáo và tình yêu thương của gia đình, bà vẫn đứng vững. Cháu trai sau này dù bị chậm phát triển nhưng đã hồi phục kỳ diệu. Cả gia đình chuyển đến Úc sinh sống, tìm lại sự bình yên sau bao giông bão.
Nhìn lại hành trình của mình, Diệp Lệ Nghi từng chia sẻ: “Mọi vết thương đều để lại dấu vết, nhưng tôi chọn xem chúng như bằng chứng của sự sống sót”. Ở tuổi xế chiều, bà vẫn giữ niềm đam mê âm nhạc và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Sắp tới, vào ngày 29/11, nữ danh ca sẽ tổ chức Buổi hòa nhạc lưu diễn thế giới Tạ ơn 2025 tại Thượng Hải, nơi gắn liền với tên tuổi và ca khúc huyền thoại của bà. Với khán giả, đây không chỉ là một đêm nhạc, mà là lời tri ân sâu sắc dành cho hành trình kiên cường của người phụ nữ đã hát “Bến Thượng Hải” suốt cả cuộc đời.
Ở tuổi 78, Diệp Lệ Nghi vẫn là minh chứng sống cho hai từ “cổ điển” và “vinh quang”, một biểu tượng vượt thời gian của âm nhạc Hoa ngữ.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/cuoc-doi-bi-kich-cua-giong-ca-ben-thuong-hai-tuoi-78-moi-yen-binh-202511131523480292.html