Cuộc đời của người đàn ông hiến máu cứu 2,4 triệu trẻ sơ sinh

Cuộc đời của người đàn ông hiến máu cứu 2,4 triệu trẻ sơ sinh
5 giờ trướcBài gốc
Ông James Harrison (trái) cùng bé Layla 8 tháng tuổi và mẹ ở Sydney, Australia vào tháng 5/2018. Đó là lần cuối cùng Harrison hiến máu. Ảnh: Getty Images
Theo trang npr.org ngày 3/3, ông James Harrison là người hiến máu và huyết tương nhiều nhất Australia.
Lifeblood, chi nhánh của Hội Chữ thập đỏ Australia phụ trách hiến máu, thông báo ngày 1/3 rằng ông Harrison qua đời trong giấc ngủ một cách thanh thản tại một viện dưỡng lão vào ngày 17/2.
Theo Lifeblood, ông Harrison đã hiến máu và huyết tương tổng cộng 1.173 lần, cứ hai tuần một lần từ năm 1954 đến 2018. Gần như toàn bộ lần hiến máu đều được thực hiện trên cánh tay phải.
Lifeblood cho biết ông chưa bao giờ bỏ một buổi hiến máu nào và không mong nhận lại bất cứ điều gì. Theo luật Australia, người hiến máu không được nhận tiền.
Giám đốc điều hành Lifeblood, ông Stephen Cornelissen, nói trong một tuyên bố: “Ông James là một người đáng kinh ngạc, kiên cường, tử tế và hào phóng, cống hiến cả đời để giúp đỡ người khác và đã chạm đến trái tim của nhiều người trên thế giới”.
Kháng thể hiếm trong máu
Ông James Harrison hiến máu lần thứ 537 vào tháng 12/1992. Ảnh: Getty Images
Huyết tương của ông Harrison chứa một loại kháng thể quý hiếm gọi là anti-D, được phát hiện vào giữa những năm 1960. Kháng thể này được sử dụng trong các loại thuốc giúp ngăn ngừa bệnh tán huyết ở thai nhi và trẻ sơ sinh (HDFN), hay còn gọi là bệnh rhesus. Đây là một tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra khi nhóm máu của thai phụ không tương thích với thai nhi, khiến hệ miễn dịch của người mẹ tấn công thai nhi.
Theo Lifeblood, 17% phụ nữ mang thai ở Australia cần tiêm anti-D, và hầu hết nguồn cung cấp của nước này đến từ chưa đầy 200 người hiến huyết tương thường xuyên.
Ông Harrison là người đầu tiên và cũng là người hiến anti-D nhiều nhất ở Australia. Năm 1999, ông nhận Huân chương của Hoàng gia Australia, một trong những danh hiệu dân sự cao quý nhất của đất nước này. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, ông luôn khiêm tốn về thành tích của mình và khuyến khích người khác tham gia hiến máu.
Ông Harrison nói với NPR năm 2015: “Có người nói 'Ồ, ông là một anh hùng'. Nhưng tôi chỉ ngồi trong một căn phòng an toàn và hiến máu. Họ đưa tôi một tách cà phê và chút đồ ăn nhẹ. Rồi tôi lại tiếp tục ngày của mình... Không có gì khó khăn hay đau đớn cả”.
Hiến máu để trả ơn
Năm 14 tuổi, ông Harrison bị bệnh nặng và phải cắt bỏ một lá phổi.
Quá trình điều trị kéo dài ba tháng trong bệnh viện, phải 100 mũi khâu và nhận gần 8 lít máu được truyền. Điều đó truyền cảm hứng để ông hiến máu sau này, dù rất sợ kim tiêm.
Ông nói: “Tôi luôn mong muốn được hiến máu từ sau ca phẫu thuật đó, vì tôi không biết có bao nhiêu người đã giúp cứu mạng mình. Tôi chưa từng gặp họ, không biết họ là ai”.
Năm 1954, ngay khi đủ 18 tuổi, ông bắt đầu hiến máu và huyết tương.
Khoảng một thập kỷ sau, các nhà khoa học phát hiện ra anti-D có thể điều trị HDFN. Khi biết máu mình có kháng thể quý giá này, ông Harrison sẵn sàng tiếp tục hiến máu và chuyển sang hiến huyết tương để giúp nhiều người hơn nữa.
Ông nói: “Tôi đã sẵn sàng và muốn đáp lại sự giúp đỡ của người khác. Tôi đã hiến máu suốt 60 năm”.
Lifeblood cho biết hơn 3 triệu liều anti-D có chứa máu của ông Harrison đã được cung cấp cho các bà mẹ Australia từ năm 1967. Trong số đó có cả người thân của ông.
Con người truyền cảm hứng
Trong lần hiến máu cuối cùng vào năm 2018, ông James Harrison đưa ra một tấm thẻ ghi lại những lần hiến máu trước đó. Ảnh: Getty Images
Con gái ông, bà Tracey Mellowship, cũng từng được tiêm anti-D khi mang thai.
Bà nói trong một tuyên bố: “Là một người từng nhận anti-D, tôi nhận ra rằng gia đình mình có lẽ đã không tồn tại nếu không có những lần hiến máu quý giá của cha tôi”. Bà cho biết cha mình vô cùng tự hào khi được chào đón hai chắt nội trong những năm cuối đời.
Không chỉ giúp gia đình mình, ông Harrison còn truyền cảm hứng để người thân tiếp nối hành trình hiến máu.
Ông nói: “Cả gia đình tôi đều là người hiến máu. Điều đó cũng khiến tôi tự hào”.
Năm 2011, cháu trai ông là Scott lần đầu tiên hiến máu khi ngồi cạnh ông Harrison, lúc đó đang thực hiện lần hiến thứ 1.000.
Vợ quá cố của ông, bà Barbara, cũng từng là người hiến máu. Theo Lifeblood, ông Harrison vẫn tiếp tục hiến máu ngay cả sau khi bà qua đời, trong những ngày đau buồn nhất.
Bà Mellowship nói: “Cha tự hào vì đã cứu được nhiều mạng người mà không mất gì cả”.
Bà nói thêm: “Điều đó khiến cha vui khi nghe về những gia đình như chúng tôi, những người có thể tồn tại nhờ lòng nhân ái của cha. Cha luôn nói rằng hiến máu không đau, và mạng sống bạn cứu có thể là chính bạn”.
Di sản của ông tiếp tục đóng góp cho khoa học
Ông Harrison chính thức nghỉ hưu ở tuổi 81, độ tuổi cao nhất để hiến máu theo luật Australia.
Ông thực hiện lần hiến máu cuối cùng vào tháng 5/2018, trong vòng vây của nhiều bà mẹ biết ơn cùng những em bé từng hưởng lợi từ chương trình anti-D.
Ngồi trên ghế hiến máu, ông Harrison bày tỏ sự tiếc nuối khi phải ngừng lại và nói với báo Sydney Morning Herald: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục nếu được cho phép”.
Tuy nhiên, ông cũng lạc quan về thế hệ tiếp theo: “Tôi hy vọng có người phá kỷ lục của tôi, vì điều đó có nghĩa là họ thực sự tận tâm với việc này”.
Theo Lifeblood, Australia hiện có khoảng 200 người hiến anti-D, giúp đỡ khoảng 45.000 bà mẹ và trẻ sơ sinh mỗi năm.
Tuy nhiên, vì kháng thể này rất hiếm và chỉ có một số ít người có thể hiến thường xuyên, nên các nhà khoa học đang nghiên cứu để tạo ra một phiên bản tổng hợp.
Lifeblood đang hợp tác với Viện Nghiên cứu Y khoa Walter và Eliza Hall (WEHI), viện nghiên cứu lâu đời nhất Australia, trong một dự án có tên “James trong lọ”.
Lifeblood cho biết: “Nhờ máu của ông James và các nhà tài trợ khác, nhóm nghiên cứu đã tái tạo và phát triển kháng thể của ông trong phòng thí nghiệm, với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ giúp ngăn ngừa HDFN không chỉ ở Australia mà trên toàn thế giới”.
Thùy Dương/Báo Tin tức
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/cuoc-doi-cua-nguoi-dan-ong-hien-mau-cuu-24-trieu-tre-so-sinh-20250304170114130.htm