Cuộc đời đẫm nước mắt của nghệ sĩ Hồng Sáp, U90 vẫn chật vật mưu sinh

Cuộc đời đẫm nước mắt của nghệ sĩ Hồng Sáp, U90 vẫn chật vật mưu sinh
một ngày trướcBài gốc
Nữ nghệ sĩ được khán giả nhớ đến qua các vai đào lẳng lơ, đào độc
Hồng Sáp là một trong những nghệ sĩ quen mặt với khán giả yêu sân khấu cũng như màn ảnh nhỏ. Với khuôn mặt khắc khổ, nghệ sĩ Hồng Sáp được chọn vào những vai mẹ, bà hay cả những vai ác, đặc biệt là vai phản diện phù thủy trong truyện cổ tích Hoàng tử cứu mẹ, gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ.
Nghệ sĩ Hồng Sáp (bưng nón) trong một cảnh quay của phim "Khóc thầm". Ảnh internet.
Được nhiều người biết đến là thế, song tuổi xế chiều của nghệ sĩ Hồng Sáp lại đầy khó khăn, phải chật vật mưu sinh, "chạy ăn" từng bữa dẫu đã ở tuổi U90.
Nghệ sĩ Hồng Sáp tên thật là Bùi Hồng Sáp, sinh năm 1937, năm nay đã 88 tuổi. Bà là người gốc Hà Nội, 8 tuổi đã theo ba mẹ vào Nam đi hát và tiếp xúc nghệ thuật từ đây, 10 tuổi mồ côi, 14 tuổi chính thức bước lên sân khấu hát theo đàn Cải lương Huỳnh Long.
Nghệ sĩ Hồng Sáp và nghệ sĩ Bình Tinh. Ảnh internet.
Sau nhiều năm cố gắng, bà được giao vai thứ chính, vai chính. Đặc biệt là quãng thời gian bước chân vào đoàn Huỳnh Long năm 28 tuổi, cùng thời với các nghệ sĩ Thiên Kim, Lệ Thẩm, Hùng Minh, Hữu Phước... Hồng Sáp được khán giả nhớ đến qua các vai đào lẳng lơ, đào độc trong một số tuồng cải lương Hồ Quảng như: Tấm Cám, Lá chắn biên thùy, Tình sử A Nàng, Sấm dậy hận lòng thơ, Hai dòng sữa mẹ...
Nghệ sĩ Hồng Sáp (phải) đóng vai mụ dì ghẻ độc ác trong vở cải lương "Tấm Cám".
Bà đóng vai ác, hóa thân thật đến mức bị khán giả ghét, chỉ trích thẳng vào mặt. Tối diễn trên sân khấu, sáng hôm sau đi chợ có người chỉ mặt, mắng nhiếc. Nhất là vai dì ghẻ trong "Tấm Cám", là vai diễn được khán giả nhớ nhất vì quá ghét. Vì tứ cố vô thân, không người nương tựa nên bà phải chịu cảnh bị chèn ép, bắt nạt… Thế nhưng tuyệt nhiên bà không bỏ nghề, vẫn cố bám trụ.
Từ khi đoàn Huỳnh Long tan rã, cải lương thoái trào, nghệ sĩ Hồng Sáp chuyển sang đóng phim truyền hình. Một số bộ phim bà góp mặt như Dốc Tình, Xóm cào cào, Mùi gò gai, Tình cha con, Mây trắng ngang trời... Chia sẻ với tình yêu với nghề diễn, nghệ sĩ Hồng Sáp cho hay, phim vào vai nào cũng nhận, miễn là được diễn, không bao giờ từ chối.
Cuộc đời gian truân không kém trên phim
Hết lòng với sân khấu và vai diễn truyền hình là thế, nhưng cuộc đời của nghệ sĩ Hồng Sáp lại luôn sóng gió, khổ cực. Năm 30 tuổi, nghệ sĩ Hồng Sáp bén duyên vợ chồng với một nghệ sĩ đàn kìm và có với nhau 7 người con. Chồng bà đã qua đời và được an táng tại Chùa Nghệ Sĩ.
Nghệ sĩ Hồng Sáp
Nghệ sĩ Hồng Sáp một mình nuôi 7 đứa con trong cảnh nghèo túng với đồng lương ba cọc ba đồng. Cũng vì nghèo mà 5 người con của bà qua đời do không có tiền chữa bệnh từ khi còn rất nhỏ. Hai người con còn lại cũng có số phận quá bi thương. Người không lấy vợ, người thì bị bệnh lao mà ra đi khi tuổi đời quá trẻ. Xót cháu nội sớm mất cha mất mẹ, bà lại bồng về nuôi dù thân mình cũng lo chưa xong.
Nghệ sĩ Hồng Sáp mưu sinh bằng nghề mặc trang phục tuồng cổ cho diễn viên. Ảnh internet.
Trước đây nghệ sĩ Hồng Sáp sống ở đình Nhơn Hòa, nhưng nhiều năm nay, nghệ sĩ sống cảnh thuê nhà trọ. Ở tuổi gần đất xa trời, bà vẫn miệt mài mưu sinh kiếm sống. Công việc chính là đóng phim, đóng kịch khi có vai diễn phù hợp. Những lúc rảnh rỗi, bà đến đoàn cải lương để làm công việc cho thuê, may phục trang. Bà vẫn theo đoàn của nghệ sĩ Bình Tinh (Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) để trông coi trang phục, phụ các diễn viên thay trang phục. Mỗi đêm diễn xong, nhận được tiền công khoảng 300 nghìn đồng, nhưng không phải lúc nào cũng có buổi diễn.
Gần đây, nữ nghệ sĩ có lần hiếm hoi trở lại màn ảnh khi đảm nhận vai diễn trong series Một nén nhang của Huỳnh Lập. Ở tập đầu tiên của series mang tên Chiếm xác, câu chuyện không chỉ gây ấn tượng với sự ly kỳ, tình tiết hồi hộp mà còn mang đến sự rùng rợn bởi sự xuất hiện đầy ấn tượng của nghệ sĩ Hồng Sáp.
Những hình ảnh của nghệ sĩ Hồng Sáp trong tập 1 Một nén nhang khiến nhiều người xem ám ảnh vì tạo hình kinh dị.
Ở tuổi U90, nghệ sĩ Hồng Sáp đã mang đến một màn trình diễn đặc biệt, khiến người xem không khỏi xúc động và ám ảnh, đặc biệt là rùng rợn trước tạo hình đáng sợ của nữ nghệ sĩ trong tập đầu tiên Một nén nhang mùa 6.
Được biết, ở tuổi gần 90, nghệ sĩ Hồng Sáp sống trong căn nhà trọ ở quận 7 (TP.HCM) cùng con trai và người cháu nội. Công việc của nữ nghệ sĩ là cho thuê trang phục cải lương tuồng cổ, thỉnh thoảng tháp tùng đoàn hát Huỳnh Long đi lưu diễn xa ở đình, chùa các tỉnh thành. Với mỗi ngày tháp tùng đoàn, nghệ sĩ Hồng Sáp được trả 400 nghìn đồng, song công việc này không cố định, mỗi tháng chỉ vài chuyến. Ngoài ra, nghệ sĩ Hồng Sáp còn nhận lời đi quay phim, tham gia những vai nhỏ vài phân đoạn để kiếm thêm thu nhập.
Mỗi khi được hỏi về công việc, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn vui vẻ, bày tỏ yêu nghề diễn và muốn cống hiến đến khi nào còn sức khỏe. Tuổi già, nhưng người nghệ sĩ già vẫn mong ngóng xem có đoàn phim nào mời mình tham gia dù vai diễn lớn nhỏ gì cũng nhận. Bà cũng từ chối vào viện dưỡng lão nghệ sĩ để an dưỡng vì quen sống tự do, vẫn còn sức khỏe để đi diễn phim.
Tùng Lâm (t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/cuoc-doi-dam-nuoc-mat-cua-nghe-si-hong-sap-u90-van-chat-vat-muu-sinh-204250509213500769.htm