Cuộc đời đáng giá

Cuộc đời đáng giá
16 giờ trướcBài gốc
Minh họa: BH
1. Một người mẹ có con gái bị bệnh hiểm nghèo, dù có bảo hiểm chi trả song những chi phí chữa bệnh vẫn cực kỳ tốn kém. Cũng vì thế mà từ ngày con bị bệnh, tất cả tài sản của vợ chồng chị chẳng còn gì. Đến người ngoài nhìn vào hành trình chạy chữa cho con của anh chị còn thấy mệt mỏi, nhưng chị thì không. Chị chưa một ngày muốn bỏ cuộc.
Tiền bạc trong gia đình cạn kiệt, ngoài những ngày rong ruổi đưa con đi viện chạy chữa thì chị chẳng quản ngại sớm hôm làm việc, bán hàng. Dù là người thật - hoàn cảnh thật song chị chưa một lần cầu xin sự hỗ trợ tiền bạc từ mọi người. Thay vào đó, chị chẳng ngại kêu gọi mọi người mua những sản phẩm mình làm ra, để có tiền chữa bệnh cho con.
Đáng nói, những sản phẩm của chị được làm chỉn chu, cẩn thận và giá cả phải chăng. Có người nói với chị sao không bán giá cao hơn để có thêm tiền, bởi ngay cả khi chị có bán cao hơn một chút thì khách mua hàng vẫn sẵn lòng ủng hộ - ủng hộ một người mẹ kiếm tiền chữa bệnh cho con. Nhưng chị không làm vậy. Cũng vì thế mà người xung quanh, khách mua hàng càng thương và mến phục người mẹ, người phụ nữ ấy hơn. Nhìn vào câu chuyện của chị, người ta cũng nhận ra, cuộc đời này - ngay cả trong nhọc nhằn giành giật sự sống cho con của một người mẹ, thực sự rất đáng giá!
2. Ông giáo già cạnh nhà tôi đã ngoài 80 tuổi. Người trong làng quý mến ông không chỉ bởi sự uyên thâm, hiểu biết mà dường như còn bởi sự “nhìn sâu, nhìn rộng” của ông giáo. Có lẽ vì thế mà khi trong làng có việc gì đó xôn xao, lại có người lên tiếng hỏi, ý kiến ông giáo thế nào?!
Hơn nửa thế kỷ trước, trước khi trở thành người gieo chữ thì ông giáo là chàng trai trẻ khoác ba lô vào chiến trường, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trải qua khói lửa chiến tranh, qua những khoảnh khắc sinh- tử cận kề, chứng kiến đồng đội ngã xuống... Cho đến tận bây giờ, ông giáo vẫn thường nói bản thân may mắn.
Là người trở về từ cuộc chiến vệ quốc, chứng kiến đất nước đi qua những ngày gian khó, vất vả... ông giáo già thường nói với những người trẻ chúng tôi, rằng hòa bình quý lắm. Được sống trong một đất nước hòa bình, yên ổn để làm ăn là điều thật sự hạnh phúc. Vì chỉ sống trong hòa bình thực sự, người ta mới có thể nhẹ nhàng tĩnh tại ngắm một nhành hoa nở trong buổi sớm mai. Và rồi mỗi lần nhắc đến điều quý giá ấy, ông giáo không quên nói về Bác Hồ - Người đã dành cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam.
Ông giáo già thường nói, con người sống trong cuộc đời này, ai cũng nên theo đuổi lý tưởng - sống có lý tưởng giúp cuộc đời mỗi người ý nghĩa hơn. Và trong quan điểm của ông giáo, lý tưởng không phải là những thứ xa vời, lý thuyết - mà là những điều rất thật, rất gần. Sống có hiếu với cha mẹ, thiện lành với người xung quanh, sống một cuộc đời mà khi khép mắt lại, người ta không có nhiều điều phải hối hận...
Cuộc đời dẫu dài vốn dĩ cũng là “chớp mắt” của thời gian. Mỗi người một số phận - một cuộc đời, chẳng ai có thể sống thay, sống hộ người khác. Và nếu được làm người là điều may mắn thì bạn, tôi, hãy trân quý từng khoảnh khắc được sống. Bởi cuộc đời này, thật sự đáng giá.
Khánh Xuân
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/cuoc-doi-dang-gia-41234.htm