Triển lãm Marilyn Monroe: Hollywood Icon (Marilyn Monroe: Biểu tượng Hollywood)diễn ra từ ngày 31/5/2026 đến 28/2/2027 tại Bảo tàng Viện Hàn lâm Điện ảnh ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện giới thiệu nhiều hiện vật cá nhân riêng tư của Marilyn Monroe, trong đó có những món đồ lần đầu được công bố trước công chúng. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nữ minh tinh. Theo giám tuyển Sophia Serrano, các đơn vị tổ chức đã phối hợp để mỗi triển lãm về Marilyn Monroe trong năm nay đều mang dấu ấn riêng, theo The Guardian.
Không gian trưng bày của triển lãm tái hiện vẻ hào nhoáng đặc trưng của Hollywood. Khách tham quan sẽ bước qua hành lang trải thảm đỏ, tiến vào khu vực chính với màn hình lớn trình chiếu hình ảnh Marilyn gửi những nụ hôn gió. Các ca khúc của bà đồng thời được phát xuyên suốt triển lãm. Sắc đỏ được sử dụng làm tông màu chủ đạo, kết hợp với đèn chùm và những chiếc gối hình trái tim, gợi nhắc màn trình diễn kinh điển của ca khúc Diamonds Are a Girl's Best Friend cũng như hình tượng “người tình của nước Mỹ” mà Hollywood từng xây dựng cho bà.
Điểm nhấn nổi bật nhất triển lãm là chiếc váy hồng Marilyn mặc trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes (1953), một hiện vật hiếm khi được đưa ra trưng bày. Bên cạnh đó, nhiều món đồ chưa từng xuất hiện trước công chúng như trang phục trong Love Happy (1949), thư từ và ảnh cá nhân, cũng xuất hiện trong triển lãm lần này.
Trong số các bộ trang phục đáng chú ý, còn có bộ đồ liền thân đính sequin cầu kỳ với phần đuôi lông vũ lớn mà Marilyn Monroe từng mặc tại một sự kiện từ thiện ở Madison Square Garden, nơi bà cưỡi voi xuất hiện và công bố thành lập công ty sản xuất riêng. Trái ngược với sự lộng lẫy đó là bộ đồ ngủ giản dị trong The Seven-Year Itch. Dù chiếc váy trắng nổi tiếng trong bộ phim không xuất hiện, khách tham quan vẫn có thể chiêm ngưỡng một phiên bản do chính nhà thiết kế William Travilla thực hiện.
Đặc biệt, triển lãm cũng gây chú ý khi công khai những lá thư và ghi chú viết tay. Một số trang ghi lại những suy nghĩ ngẫu hứng, hé lộ sự nhạy cảm và những bất an của nữ minh tinh. Trong một ghi chú, bà viết: “Tôi sợ phải nói bất cứ điều gì về cô ấy vì lo rằng cô ấy sẽ nghĩ tôi đang cố lấy lòng để được yêu mến”. Ở một ghi chú khác, Marilyn thừa nhận: “Tôi nhận ra rằng sự chân thành thường bị hiểu lầm là sự ngốc nghếch”.
Triển lãm cũng giới thiệu bức thư Marilyn gửi đạo diễn John Huston để từ chối tham gia một dự án phim về Sigmund Freud. Trong thư, bà giải thích rằng gia đình Freud không ủng hộ việc chuyển thể cuộc đời ông lên màn ảnh và bà không muốn góp mặt trong dự án này. Một tài liệu khác ghi lại cuộc trao đổi căng thẳng giữa đạo diễn Billy Wilder và chồng của nữ nghệ sĩ khi đó là nhà viết kịch Arthur Miller. Wilder phàn nàn về thái độ làm việc của Marilyn trên phim trường, trong khi Miller phản bác rằng những đánh giá đó là bất công và khẳng định: “Bất chấp tất cả, vẻ đẹp và lòng nhân hậu của cô ấy vẫn luôn tỏa sáng.”
Xuyên suốt triển lãm là hình ảnh một Marilyn Monroe luôn trăn trở về cách công chúng nhìn nhận mình. Những mẩu báo bà tự cắt lại, các bức ảnh từng được cân nhắc làm bìa tạp chí rồi bị chính bà gạch bỏ cho thấy sự khắt khe với bản thân. Sau khi bị chỉ trích về gu thời trang, bà thậm chí từng xuất hiện trong một chiếc váy làm từ bao tải khoai tây như một cách đáp trả đầy hài hước.
Các đoạn phim tư liệu cũng nhắc về những định kiến giới mà bà thường xuyên đối mặt. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu cân nặng có thay đổi so với lần xuất hiện trước hay không, Marilyn mỉm cười đáp: “Vẫn vậy thôi, chỉ khác bộ đồ”. Còn trước câu hỏi: “Bây giờ cô có hạnh phúc không?”, nữ minh tinh chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Ừm”. Một câu đáp ngắn gọn nhưng để lại nhiều suy ngẫm về con người phía sau ánh hào quang của huyền thoại Hollywood.
Tâm Đan
Ảnh: Emily Shur/Bảo tàng Viện Hàn lâm Điện ảnh