Tính đến 10 giờ sáng 5-5, cộng với doanh thu suất chiếu sớm và doanh thu vé đặt trước, bộ phim của đạo diễn Lý Hải đã vượt mốc 151 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so sánh với Lật mặt 7 từng đạt doanh thu 200 tỷ đồng chỉ sau 6 ngày công chiếu, doanh thu của Lật mặt 8 có phần khiêm tốn. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây là bước lùi của đạo diễn Lý Hải.
Điều đáng nói, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay cũng chấm dứt thế độc tôn của series Lật mặt, vốn đã được hình thành và duy trì trong suốt gần 1 thập niên qua. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu sau khi quyết định đẩy lịch chiếu sớm gần 1 tháng, từ ngày 16-5 lên ngày 25-4, đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Lật mặt 8. Với chất lượng nhận về nhiều đánh giá tích cực, bộ phim của đạo diễn Victor Vũ tỏ ra không hề kém cạnh với tổng doanh thu hơn 130 tỷ đồng, liên tục bám đuổi sát nút và nhiều thời điểm thậm chí còn vượt lên dẫn đầu doanh thu trong ngày.
Nhìn ở khía cạnh tích cực, cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Lật mặt 8 và Thám tử Kiên là tín hiệu đáng mừng với thị trường điện ảnh Việt. Bởi, ngoài mang đến sự lựa chọn cho khán giả, nó còn tạo nên cuộc đua giữa những nhà sản xuất, từ đó giúp nâng cao chất lượng của các bộ phim. Khi thị trường không còn thế độc tôn, những bộ phim được thực hiện chỉn chu, tâm huyết sẽ chạm đến khán giả. Điều này đã từng được chứng minh trong mùa phim Tết 2025 vừa qua, khi phim của Trấn Thành không còn ở thế thượng phong như đã diễn ra suốt mấy năm trước đó.
Nhìn từ mùa phim lễ 30-4 và 1-5 năm nay, một điều tích cực là phim Việt vẫn được khán giả yêu thích và lựa chọn hàng đầu. Ngay cả với bom tấn được đánh giá cao như Thunderbolts: Biệt đội sấm sét, hay các phim hoạt hình Shin cậu bé bút chì - Bí ẩn! học viện hoa lệ Tenkasu, Khủng long xanh du hành thế giới truyện tranh đều chỉ có doanh thu khiêm tốn. Điều này cũng đồng nghĩa, cơ hội cho các phim Việt sắp ra mắt thời gian tới như: Dưới đáy hồ, Mưa đỏ, Làm giàu với ma 2, Út Lan: Oán linh giữ của… sẽ càng rộng mở nếu chất lượng vẫn được duy trì.
HẢI DUY