Theo tờ Business Insider, trong đoạn video do Lữ đoàn Rubizh số 4 thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine công bố, chiếc xe đạp điện nặng khoảng 40kg đã được vận chuyển tới vị trí binh sĩ Ukraine đang đứng nhằm giúp người này có thể thoát khỏi vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.
Mặc dù Lữ đoàn Rubizh không công bố thời điểm đoạn video được quay, song cho biết binh lính Ukraine đã bị mắc kẹt tại nơi trú ẩn gần Siversk, một thị trấn ở vùng Donetsk, nơi giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra.
Video: Business Insider
"Đối phương ở cả phía trước, phía sau và hai bên sườn. Người lính đã hoàn toàn bị bao vây", Trung úy Mykola Hrytsenko giữ chức vụ tham mưu trưởng Lữ đoàn Rubizh cho biết. Ông nói thêm, người lính mang mật danh Tankist là người sống sót duy nhất trong số 4 binh sĩ Ukraine đang chiến đấu trong khu vực.
"Hướng Siversk là nơi vô cùng khó khăn về mặt hậu cần. Hầu như không có gì ở đó. Các binh sĩ phải đi bộ 6 – 7km để đến được vị trí", ông Hrytsenko nói. Do đó, nhóm của ông Hrytsenko đã lập ra kế hoạch sơ tán, sử dụng UAV chở hàng hạng nặng như Baba Yaga hoặc Heavy Shot để mang xe đạp điện tới vị trí đồng đội đã bị kiệt sức.
UAV Baba Yaga hoặc Heavy Sho thường được Ukraine sử dụng làm máy bay ném bom và được thiết kế để vận chuyển tải trọng khoảng 18 - 23kg. Do đó, việc mang theo xe đạp điện nặng khoảng 40kg sẽ rút ngắn phạm vi hoạt động của UAV xuống còn khoảng 2km.
Binh sĩ Ukraine mang mật danh Tankist nhận được xe đạp điện từ đồng đội thông qua UAV vận chuyển. Ảnh: Business Insider
Cuộc giải cứu đầy kịch tính
Cũng theo ông Hrytsenko, ban đầu nhóm của ông đã mất 2 chiếc UAV khi đang cố gắng vận chuyển xe đạp điện tới chỗ binh sĩ Ukraine gặp nguy. Chiếc đầu tiên bị bắn hạ cùng với xe đạp, trong khi chiếc thứ 2 bị rơi do động cơ bị cháy. Tuy nhiên, chiếc UAV thứ 3 đã mang được xe tới nơi binh sĩ.
Ông Hrytsenko kể, các bộ phận của xe đạp điện đã được tháo rời và đưa đến một vị trí gần tiền tuyến. Sau đó, chiếc xe được lắp ráp lại và đưa đến chỗ người lính bằng UAV.
Lữ đoàn Rubizh cũng tiết lộ cảnh quay Tankist lái xe đạp điện qua vùng giao tranh. Dù người này sau đó đã va phải một quả mìn, nhưng vẫn có thể đi bộ vài trăm mét đến một vị trí gần đó, nơi các binh sĩ Ukraine lại điều khiển UAV để đưa một chiếc xe khác tới chỗ đồng đội. Tankist cuối cùng đã di chuyển tới nơi an toàn.
"Chiến dịch này khiến chúng tôi mất 2 chiếc xe đạp điện có giá khoảng 2.340 USD và 2 UAV HeavyShot với giá mỗi chiếc là 15.000 USD", ông Hrytsenko cho hay. Theo ông Hrytsenko, các xe đạp điện được tài trợ thông qua khoản đóng góp từ các tình nguyện viên.
Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, Ukraine còn sử dụng UAV, FPV cho một số chức năng đặc biệt như thả các vật dụng nhỏ trên tiền tuyến hoặc thuyết phục binh lính đối phương đầu hàng qua phát loa phóng thanh.
Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi FPV được dùng để vận chuyển thiết bị lớn như xe đạp điện. Do tải trọng lớn có thể khiến UAV dễ dàng bị phát hiện và hạn chế phạm vi hoạt động, nên chưa rõ liệu chiến thuật này có được Ukraine áp dụng phổ biến hay không.