Cuộc hồi hương của Hoàng Như Thủy An

Cuộc hồi hương của Hoàng Như Thủy An
2 ngày trướcBài gốc
Họa sĩ Hoàng Như Thủy An (phải) giới thiệu đến quan khách các tác phẩm của mình trong buổi khai mạc triển lãm
Triển lãm tranh của nhà thơ - họa sĩ Hoàng Như Thủy An khai mạc ngày 4/6 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (15A Lê Lợi, quận Thuận Hóa). Đông đảo văn nghệ sĩ, người yêu nghệ thuật và bạn hữu của họa sĩ đến dự và chúc mừng cuộc hồi hương đặc biệt này.
29 tác phẩm tranh sơn dầu được đưa từ Đà Lạt về Huế lần này với Hoàng Như Thủy An – tên thật Hoàng Như Bứa đó là nguyện ước bấy lâu, giờ mới thành hiện thực. Rời quê nhà dưới chân núi Bạch Mã từ thời trai trẻ, ông lên Đà Lạt và trải qua nhiều công việc như nhà giáo, làm thơ và rồi đảm nhận vai trò họa sĩ trình bày cho Tạp chí Lang Bian. Sau khi nghỉ việc ở tạp chí, ông toàn tâm với niềm đam mê hội họa.
Năm 2012, họa sĩ Hoàng Như Thủy An gặp cơn tai biến, liệt nửa người. Nhưng với khát khao sống mãnh liệt, niềm đam mê cháy bỏng với hội họa đã giúp ông kiên nhẫn tập luyện rồi quay lại với giá vẽ. Những năm sau tai biến, ông chủ yếu vẽ bằng tay trái.
Loạt tranh đưa về quê hương lần này cũng xoay quanh chủ đề mà ông đã theo đuổi trong suốt nghiệp vẽ của mình. Ở đó người xem bắt gặp được những hình họa hoa lá, cỏ cây, chim muông, núi đồi và con người mang vẻ đẹp thơ mộng, hiền lành, ngây thơ. Đâu đó tranh của Hoàng Như Thủy An phảng phất những ưu tư cùng khoảng lặng của thời cuộc và những gì bản thân ông đã trải qua.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 14/6.
N. MINH
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/thong-tin-van-hoa/cuoc-hoi-huong-cua-hoang-nhu-thuy-an-154315.html