Chia địa giới, không chia nghĩa tình
Hai tỉnh Bắc Giang - Bắc Ninh vốn từng chung một tên gọi tỉnh Hà Bắc (giai đoạn 1962-1996). Năm 1997, tỉnh Hà Bắc được chia tách trở lại thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, lực lượng công an khi ấy cũng tách thành hai đơn vị. Dù địa giới hành chính có thay đổi, nhưng tình cảm, truyền thống, sự gắn bó giữa những người đồng chí, đồng đội từng cùng chung mái nhà Công an tỉnh Hà Bắc vẫn luôn keo sơn, bền chặt.
Đại tá Dương Ngọc Sáu, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai Quyết định hợp nhất Hội Cựu Công an nhân dân hai tỉnh.
Đại tá Phạm Hữu Khánh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Bắc, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhớ lại: “Nói là chia tách nhưng anh em cán bộ, chiến sĩ hai tỉnh vẫn coi nhau như người một nhà. “Người ở lại” (Công an tỉnh Bắc Giang) luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho “người chuyển đi” (Công an tỉnh Bắc Ninh) với suy nghĩ mình ở đây đã được thừa hưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sẵn có rồi. Từng sống chung trong một mái nhà mang tên Công an tỉnh Hà Bắc, trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, hai tỉnh có sự phối hợp rất chặt chẽ, coi nhiệm vụ của tỉnh bạn như nhiệm vụ của tỉnh mình, không câu nệ, đòi hỏi về mặt thủ tục, giấy tờ. Có những việc gấp chẳng hạn như liên quan đến lĩnh vực hồ sơ cần tra cứu, cung cấp thông tin ngay để phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lãnh đạo hai phòng của hai tỉnh có thể trao đổi với nhau bất kể thời gian nào, trong hay ngoài giờ, ngày nghỉ mà không cần phải báo cáo ngay với Ban Giám đốc”.
Công an hai tỉnh cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các chuyên án lớn, trong phòng, chống tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế xuyên tỉnh. Đáng chú ý, hai tỉnh còn có chung dòng sông Cầu, lực lượng cảnh sát giao thông công an hai tỉnh trước kia thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Công an các xã dọc dải sông Cầu thuộc các đơn vị hành chính cũ của thành phố Bắc Ninh - thị xã Việt Yên; huyện Hiệp Hòa - huyện Yên Phong... cũng ký giao ước phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực giáp ranh, hằng năm đều gặp gỡ giao lưu, đánh giá hoạt động. Những cuộc gặp mặt truyền thống, giao lưu nghiệp vụ, phối hợp trong công tác hay hỗ trợ nhau lúc khó khăn đều thể hiện sâu sắc tình cảm, sự gắn bó không gì có thể chia cắt.
Đại tá Nguyễn Thơm Nam, nguyên Trưởng Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: “Khi chia tách tỉnh, tôi công tác ở Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Bắc Giang, hai phòng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ công tác với suy nghĩ anh em một nhà. Sau này làm Trưởng Phòng An ninh kinh tế, có những vụ án liên quan đến khu công nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài, tội phạm mua bán hóa đơn… cán bộ, chiến sĩ hai phòng duy trì tốt mối quan hệ công tác, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống. Không chỉ trong hoạt động nghiệp vụ, hằng năm nhân Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5), hai phòng đều tổ chức giao ước thi đua, dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; thường xuyên phối hợp cùng tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội tại các vùng cao, khu vực biên giới. Điều này như một sự tiếp nối tinh thần gắn bó từ thời còn chung Công an tỉnh Hà Bắc”.
Ngày nay chung một chiến hào
Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập, việc hợp nhất hai tỉnh lần này không chỉ là thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mà còn là dịp để những người anh em từng chung một mái nhà nay được trở về bên nhau sau 28 năm chia xa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ năm xưa đã từng công tác trong ngôi nhà chung mang tên Công an tỉnh Hà Bắc, rồi chuyển đến Công an tỉnh Bắc Ninh, nay lại được trở về mái nhà chung Công an tỉnh Bắc Ninh mừng vui như được trở về nhà. Thay vì gặp nhau định kỳ hằng năm, nay lại được làm việc chung, được gặp nhau thường xuyên hơn.
Lần hợp nhất này, cán bộ, chiến sĩ công an hai tỉnh coi đây là cuộc trở về nhà đong đầy nghĩa tình, đoàn kết và trách nhiệm, không phải để bắt đầu lại, mà để cùng viết tiếp một chương mới rạng rỡ hơn. Trong tâm thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ từng công tác và trưởng thành từ mái nhà chung ấy, đó vẫn là niềm tự hào, là sợi dây gắn kết bền chặt giữa hai đơn vị. Truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình giữa Công an ba thời kỳ - Hà Bắc - Bắc Giang - Bắc Ninh ấy chính là mạch nguồn không bao giờ cạn, là động lực để thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp bước, không ngừng rèn luyện, chiến đấu, cống hiến vì sự nghiệp an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.
Bài, ảnh: Tuấn Minh