Theo India TV ngày 15/7, Nina cùng hai con gái của cô đã được đưa ra khỏi hang động gần Gokarna, Karnataka, Ấn Độ. Gia đình cô hiện được chuyển tới một trung tâm cứu hộ ở Tumakuru. Ảnh: India TV.
Trả lời truyền thông sau đó, Nina bác bỏ ý kiến cho rằng các con của cô thiếu thốn những nhu cầu cơ bản. "Chúng có tất cả mọi thứ: Quần áo đẹp, giấc ngủ ngon, được học vẽ, đọc, viết. Các con tôi chưa bao giờ bị đói", người mẹ khẳng định. Ảnh: NDTV.
Người phụ nữ Nga chia sẻ thêm hai con gái của cô đều khỏe mạnh, vui vẻ, được chăm sóc tốt trong suốt thời gian ở trong hang. Ảnh: PTI.
"Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm sống trong rừng rậm, thiên nhiên. Tôi không đưa con mình vào chỗ chết. Các con rất vui vẻ, được bơi dưới thác nước, có chỗ ngủ ngon. Chúng tôi cùng nhau làm đồ thủ công, nặn đất sét, vẽ tranh,...Tôi nấu ăn bằng ga, đồ ăn ngon và bổ dưỡng", Nina nói tiếp. Ảnh: Instagram.
Theo Nina, hang động mà họ sống khá rộng rãi và gần làng, là nơi an toàn. Ảnh: Instagram.
"Hang động không nằm sâu trong khu rừng nguy hiểm. Cửa hang nhìn ra biển. Đó không phải là một nơi đáng sợ. Cứ vài phút lại có khách du lịch đi ngang qua", Nina cho hay. Ảnh: X.
Nina thừa nhận thị thực của họ đã hết hạn nhưng bác bỏ thông tin cho rằng ba mẹ con cô ở lại Ấn Độ từ năm 2017. Ảnh: PTI.
"Đúng là thị thực của chúng tôi đã hết hạn gần đây, nhưng sau năm 2017, chúng tôi đã đi du lịch 4 nước khác rồi mới trở về Ấn Độ", cô nói. Ảnh: IT.
Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
An An (Theo India TV)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/cuoc-song-cua-3-me-con-trong-hang-dong-o-an-do-post1555193.html