Cựu Công chúa Mako (sinh năm 1991) là con gái trưởng của Thái tử Fumihito và Công nương Kiko của Nhật Bản. Câu chuyện của Mako nghe như một bộ phim lãng mạn: cô đem lòng yêu một người không thuộc hoàng tộc khi còn học tại Đại học Tokyo và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì tình yêu ấy. Dù liên tục gặp phải những trở ngại suýt khiến kế hoạch đổ vỡ, họ vẫn giữ lời hứa hôn trong suốt 4 năm. Ảnh: Reuters.
Cặp đôi chính thức kết hôn vào tháng 10/2021, sau đó bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Với quyết định ấy, Công chúa Mako từ bỏ tất cả: danh hiệu, địa vị, trang sức, đặc quyền tài chính và thậm chí là cả gia đình. Vì thế, động thái mới nhất từ Hoàng gia Nhật Bản khiến nhiều người bất ngờ: họ xác nhận tin tức được mong chờ bấy lâu về cháu gái của Thiên hoàng Naruhito. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc họp báo hôm 24/5, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản xác nhận tin đồn lan truyền suốt nhiều ngày qua: vợ chồng cựu Công chúa Mako và Kei Komuro lần đầu trở thành cha mẹ. Người phát ngôn của cơ quan, ông Naomasa Yoshida, không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về em bé như ngày sinh, giới tính. Ảnh: The Image Direct.
Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản tiết lộ thêm Thái tử Fumihito - người kế vị ngai vàng - cùng 2 người con khác của ông là Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito đều rất vui mừng trước tin tức và gửi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ của Mako. Ảnh: Reuters.
Tin đồn về việc Cựu Công chúa Mako mang thai đã rộ lên từ vài tháng trước, nhưng không được xác nhận. Tuần trước, một tờ báo Nhật Bản đã đăng ảnh cặp đôi đẩy xe nôi đi dạo trong công viên ở New York. Dù hình ảnh là bằng chứng khá rõ ràng, Hoàng gia Nhật Bản giữ im lặng. Họ giải thích lý do trì hoãn thông báo: "Đây là chuyện liên quan đến một người đã rời khỏi hoàng tộc, chúng tôi muốn cô ấy được sống yên bình". Ảnh: @joseiseven/Instagram.
Mako hiện sống kín tiếng tại thành phố chọc trời, nơi cô chuyển đến ngay sau khi kết hôn. Đó là lúc cô thực sự làm chủ cuộc sống của mình - không còn trách nhiệm hoàng gia, không có đội ngũ bảo vệ - chỉ còn lại tình yêu và những lựa chọn riêng. Ảnh: Daily Mail.
Công chúa Mako từ bỏ thân phận hoàng gia để trở thành một người dân bình thường ở New York. Với nền tảng nghệ thuật, cô có được cơ hội đầu tiên là vị trí tình nguyện viên tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) danh tiếng. Trong khi đó, Kei Komuro đã vượt qua kỳ thi luật sư bang New York sau 3 lần thi vào năm 2022 và hiện làm việc tại một công ty luật ở Manhattan. Cặp vợ chồng sống ở khu Hell’s Kitchen, với giá thuê căn hộ được cho là 4.500 USD/tháng. Ảnh: Splash News Online.
Trong khi vợ chồng Mako và Kei Komuro tập trung cho chương mới của gia đình nhỏ, Hoàng tử Hisahito, em trai cựu Công chúa Mako, đang dần đảm nhận vai trò lớn hơn tại Nhật Bản. Là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị, hoàng tử 18 tuổi vừa nhập học Đại học Tsukuba ở tỉnh Ibaraki để theo học ngành Sinh học, xuất phát từ niềm đam mê với khoa học và những nghiên cứu về chuồn chuồn, cũng như môi trường sống của chúng. Ảnh: Reuters.
Lam Nhi